Chương 32 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Tiệc tùng

1 Người ta mời con chủ sự? Con đừng làm cao!

Giữa khách khứa, hãy ở như một người trong họ,

hãy ân cần lo đến họ, đoạn ngồi xuống cách tự nhiên.

2 Mọi sự cần đâu vào đấy rồi, con cứ tự tiện,

để cùng với họ chung vui

và lãnh triều thiên thưởng tài lịch thiệp khéo tay.

3 Là bô lão, ông hãy nói năng thật xứng phần ông,

nhưng thông minh cũng phải vừa chừng,

và đừng làm át đi khúc nhạc.

4 Khi có cử nhạc, đừng bô bô đàm luận,

đừng phô trương tài khôn nghịch thời.

5 Ấn hồng ngọc trên chiếc kim hoàn,

cũng vậy, một bản nhạc hay giữa tiệc.

6 Ấn ngọc bích nhận xuyến vàng,

cũng vậy, tiếng ca hát hòa với rượu ngon.

7 Trai trẻ, con hãy nói năng, nếu cần,

sau khi đã được mời mọc hai ba bận.

8 Hãy vắn tắt, nhiều chuyện trong đôi lời,

hãy ở như người lịch duyệt nhưng biết làm thinh.

9 Với hàng đầu mục, đừng có dáng bộ quen nhờn:

Ðừng hỏi han làm rầy bô lão.

10 Trước mưa đá ánh chớp lòe,

trước người khiêm, ái mộ đến.

11 Ðến lúc rời tiệc, đừng ở lại sau,

hãy lui về nhà hưởng lấy lộc trời.

12 Hãy nói điều gì nảy ra trong lòng,

nhưng trong kính sợ Thiên Chúa, và không thiếu lương tri.

13 Trên hết mọi sự, hãy chúc tụng Ðấng làm ra con,

Ðấng ban cho con chan chứa sự lành.

 

Kính sợ Chúa

14 Ai tìm kiếm Thiên Chúa thì lãnh lời chỉ giáo,

ai dõi theo Người sẽ gặp được ân lộc.

15 Ai tìm kiếm Lề luật sẽ thấm nhuần,

nhưng với kẻ giả hình, Lề luật là tròng bẫy.

16 Kẻ kính sợ Yavê, am hiểu công đạo,

và từ u minh, nó làm rạng sáng luật điều.

17 Kẻ dữ khước từ sửa dạy,

và uốn Lề luật tùy theo sở thích.

18 Người biết suy, không giấu tinh khôn,

kẻ ngạo mạn và nhạo cười không giữ luật.

19 Ðừng làm gì mà không bàn hỏi,

để khỏi hối hận khi đã làm rồi.

20 Ðường ngoắt ngoéo, đừng theo,

đá vấp, đừng va hai lần.

21 Ðường phẳng lì cũng đừng quá chắc.

22 Hãy cẩn trọng trước những đường không tường gốc ngọn.

23 Trong mọi việc, hãy biết giữ mình,

vì làm thế là giữ lịnh truyền.

24 Kẻ giữ luật tất cẩn thủ giữ mình,

ai trông cậy vào Yavê sẽ không phải thiệt.