Chương 7 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Những lời khuyên khác

1 Ðừng làm sự dữ, sự dữ sẽ không đến trên con;

2 hãy xa điều bất chính, bất chính sẽ lánh xa con.

3 Hỡi con, đừng gieo trên những luống cày bất lương,

kẻo phải gặt lấy bảy lần gấp bội,

4 Ðừng xin quyền hành với Thiên Chúa,

hay địa vị cao sang với vua chúa.

5 Trước mặt Thiên Chúa, đừng đóng vai nhân đức,

hay giở trò người khôn trước mặt vua.

6 Ðừng cầu cạnh cho được quyền chức,

nhỡ ra con không đủ sức dẹp được xấc láo,

nhỡ ra con để mình cả sợ trước một ông hoàng,

mà dây hoen ố cho sự liêm khiết của con.

7 Ðừng đắc tội với nhân dân,

đừng vật mình trước đám hội.

8 Lỗi lầm đừng liều mình tái phạm,

và dẫu chỉ một lần, con cũng không phải vô can.

9 Ðừng nói: "Người sẽ nhìn đến vô số lễ vật của tôi,

khi tôi tiến dâng cho Ðấng Tối Cao, Người sẽ chiếu nhận".

10 Ðừng do dự khi cầu nguyện,

đừng dùng dằng khi bố thí.

11 Ðừng khinh người đang phải âu sầu,

hãy nhớ rằng có Ðấng nhắc lên, hạ xuống.

12 Với anh em đừng mưu đồ tàn bạo,

cũng vậy với đồng loại bạn hữu.

13 Ðừng vui miệng lắt léo điêu ngoa,

vì nào trông được cái gì hay ho.

14 Ðừng ba hoa nơi đám hội các đầu mục,

khi cầu nguyện, đừng sai lời đổi ý.

15 Ðừng khinh màng lao công vất vả,

cũng như công việc đồng áng, Thiên Chúa thiết lập.

16 Ðừng nhập bọn với quân tội lỗi,

hãy nhớ rằng án thịnh nộ không chậm trễ.

17 Hãy hết sức hạ mình, dẹp tính kiêu căng.

vì cứu cánh người phàm sẽ là giòi bọ và lửa hỏa hào.

18 Ðừng thay bè đổi bạn vì tiền,

(đừng) đổi anh em chân thật với vàng Ophir.

19 Ðừng dể duôi người vợ khôn ngoan,

duyên nàng quí hơn bửu bối.

20 Ðừng hành hạ nô bộc tôi trung,

và người làm công hết lòng với con.

21 Nô lệ tinh khôn, con hãy yêu quí như chính mình,

đừng từ khước phóng thích tự do của nó.

 

Con cái

22 Có súc vật, con hãy để mắt chăm nom,

có ích gì thì giữ lại.

23 Có con trai, con hãy dạy dỗ.

Hãy cưới vợ cho chúng, lúc chúng còn trẻ.

24 Có con gái, con hãy canh chừng thân chúng.

Với chúng, đừng lộ mặt vui.

25 Gả con gái, gạt bỏ được nỗi lo,

hãy gá nghĩa nó với người có lương tri.

26 Có vợ, con đừng ruồng rẫy,

nhưng nếu đố kỵ vợ, con đừng tín cẩn.

 

Cha mẹ

27 Hết lòng tôn trọng cha con;

và đừng quên những cơn đau đớn của mẹ.

28 Hãy nhớ rằng nhờ họ, con đã sinh ra;

làm sao con báo đền được điều họ cho con?

 

Các tư tế

29 Hãy hết lòng kính sợ Thiên Chúa,

hãy kính trọng các tư tế của Người.

30 Hãy hết sức yêu mến Ðấng tác tạo ra con,

và đừng bỏ mặc các kẻ phụng tự Người.

31 Hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng tư tế,

hãy dâng cho ngài như đã truyền dạy.

Thịt hy sinh đền tội, lễ cúng tự nguyện.

Tế tự hợp pháp, tiên thường của lễ thánh.

 

Người nghèo khó

32 Hãy đưa tay cho kẻ khó,

ngõ hầu chúc lành trên con được trọn;

33 quà tặng, đắc sủng nơi mọi người còn sống,

nhưng với kẻ chết con cũng đừng khép lại lòng nhân.

34 Ai khóc, con đừng tránh,

kẻ sầu, con hãy phân ưu;

35 đừng ngại viếng kẻ liệt lào:

Vì nhờ thế con sẽ được quí mến.

36 Trong tất cả mọi việc vàn hãy nhớ đến hậu vận

và không bao giờ con sẽ quá phạm.