Chương 15 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Ðó là cách xử sự của người kính sợ Yavê;

và kẻ nắm giữ Lề luật sẽ hướng tới khôn ngoan.

2 Như mẹ hiền, khôn ngoan ra đón,

sẽ tiếp đón nó như vợ cưới thuở xuân xanh.

3 Khôn ngoan sẽ cho nó ăn bánh tinh khôn,

đãi nó uống nước thông hiểu.

4 Tựa vào khôn ngoan, nó sẽ không xiêu,

cậy vào khôn ngoan,nó sẽ không xấu hổ.

5 Lướt trên các bạn đồng trang, khôn ngoan sẽ nhắc nó lên,

khôn ngoan sẽ mở miệng nó giữa đám hội.

6 Nó sẽ gặp được hoan lạc vui mừng,

khôn ngoan sẽ cho nó thừa hưởng danh thơm vạn đại.

7 Bọn người hư phiếm không đạt thấu khôn ngoan,

những người ngạo ngược sẽ không hề thấy nó.

8 Khôn ngoan xa bọn nhạo báng,

và người dối láo không hề nghĩ tới khôn ngoan.

9 Nơi miệng ác nhân, khen ngợi chói tai,

vì khôn ngoan Thiên Chúa không dành phần cho nó.

10 Nơi miệng người khôn ngoan vang dậy ngợi khen,

ai quán xuyến được khôn ngoan thì đem dạy lại.

 

Tự do của con người

11 Chớ nói: "Tội tôi tại ở Thiên Chúa",

vì điều Người ghét, Người đã không làm.

12 Chớ nói: "Chính Người làm tôi sa ngã",

vì Người đâu cần những tay hung thủ.

13 Yavê ghét dữ dằn càn rỡ;

Người không để những kẻ sợ Người vấp phải.

14 Từ đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người,

Người trao nó cho tâm thuật nó.

15 Nếu con muốn, con sẽ giữ lịnh truyền,

và trung tín là làm theo nhã ý của Người.

16 Trước mặt con, đã bày lửa nước.

con thích gì, thì chìa tay lấy.

17 Sống chết đôi ngã trước mặt con người:

Nó thích gì, thì sẽ được ban cho.

18 Sự khôn ngoan của Yavê, thật vạn năng,

hùng cường mạnh mẽ và thấy biết mọi sự.

19 Mắt Thiên Chúa nhìn xuống những kẻ kính sợ Người.

Mọi việc của con người, Người đều biết.

20 Người không truyền cho ai phạm tội,

Người không ủy lạo kẻ dối trá.