Chương 36 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Cầu xin giải thoát và tái lập Israel

1 Thiên Chúa trên vạn vật, xin cứu chúng tôi,

kinh hoàng của Người, xin gieo xuống mọi dân tộc.

2 Xin vung tay chống lại dân khác nòi,

cho chúng biết sức uy của Người.

3 Trước mắt chúng, Người đã tỏ sự thánh của Người

trên chúng tôi thế nào,

cũng vậy, trước mắt chúng tôi,

xin tỏ sự oai nghi của Người trên chúng.

4 Ngõ hầu chúng biết, như chúng tôi đã biết,

Thần không đâu có, trừ phi là Người.

5 Xin canh tân dấu lạ, xin lặp lại điềm thiêng;

xin làm cho tay Người hiển hách,

cánh phải Người vững mạnh.

6 Xin lay tỉnh thịnh nộ, xin đổ cơn nóng giận,

xin hạ kẻ nghịch, xin lật địch thù.

7 Xin hối mau vận cùng, xin định thời buổi,

vì ai nào dám hỏi Người: "Làm gì vậy?"

8 Trong hỏa lò thịnh nộ, kẻ nào sống sót, lửa hãy ngốn đi,

chúng hãy vong mạng, những kẻ làm khổ dân Người.

9 Ðầu các tướng Moab, xin diệt nó đi,

kẻ dám nói: "Ngoài ta không còn ai nữa".

10 Xin thâu họp các dân tộc Yacob,

và ban lại cho chúng cơ nghiệp như thuở ban đầu.

11 Xin thương đến dân đã đội Danh Người,

Israel, Người đã liệt hàng trưởng tử.

12 Xin chạnh thương Thành thánh của Người,

Yêrusalem, tòa Người trấn ngự.

13 Xin cho Sion tràn đầy uy phong của Người,

và vinh quang Người, trong điện thờ Người.

14 Xin chứng quả cho công trình đầu tiên của Người,

và cho thị kiến đã tuyên nhân Danh Người ứng nghiệm.

15 Xin ban thưởng cho những ai trông cậy vào Người,

ngõ hầu các tiên tri của Người hiện tỏ đáng tin.

16 Xin nghe lời tôi tớ Người cầu nguyện,

chiếu theo thiện ý Người đối với dân Người,

17 ngõ hầu mút cùng cõi đất hết thảy nhận biết

Người là Thiên Chúa cho đến đời đời.

 

Phân biệt

18 Thức ăn nào, bụng cũng nuốt,

nhưng có thức ăn này ngon hơn thức ăn kia.

19 Của miệng nếm mà nhận ra những món trân cam,

lòng minh mẫn nhận ra những món điêu ngoa.

20 Lòng vạy vò gây những bi ai,

nhưng người lão luyện biết phương trả đũa.

 

Chọn vợ

21 Trai nào mà chẳng lấy vợ,

nhưng trong hạng nữ lưu, nàng này có duyên hơn nàng khác.

22 Sắc đẹp đàn bà làm mặt mày rạng sáng,

nó vượt quá mọi thú vui con mắt.

23 Nếu nàng còn thêm chiếc lưỡi dịu dàng,

chồng nàng sẽ không còn thuộc hạng con cái Ađam.

24 Cưới vợ là tậu cơ nghiệp thượng đẳng,

tay trợ giúp đắc lực và là cột điểm tựa.

25 Không giậu, vườn nho hoang tàn,

không vợ, người hóa bơ vơ vất vưởng.

26 Ai dám tin ở quân cướp có lâu la,

và chạy hết thành này qua thành khác?

27 Cũng vậy người không tổ ấm,

bạ tối đến đâu là nghỉ lại đó.