Chương 34 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Chiêm bao

1 Kẻ tìm hão, thì gặp lầm,

chiêm bao xúi đứa ngu, chóc mòng mong đợi.

2 Nó chụp bắt bóng và đuổi theo gió,

kẻ nào vịnh vào chiêm bao.

3 Chiêm bao khá ví gương soi,

nó chỉ dọi lại mặt mày trước mặt (người soi).

4 Từ dơ có gì là sạch?

Và thật làm sao có thể từ ngoa?

5 Chuyện hão cả: Coi bói, xem quẻ, chiêm bao,

lòng con chỉ thấy những gì con trông.

6 Trừ phi là dò tự Ðấng Tối Cao viếng thăm gởi đến,

con đừng quan tâm.

7 Vì lắm kẻ sa cơ lầm lạc vì một chiêm bao;

trông vào đó chúng đã vong thân.

8 Không dối trá luật tất thành sự,

và khôn ngoan khi đã thốt ra tất là ứng nghiệm không sai.

 

Du lịch

9 Ði đây đi đó biết nhiều hiểu rộng;

người giàu kinh nghiệm diễn đạt thông minh.

10 Không bị thử thách, biết chẳng là bao;

kẻ đi nhiều, chất đầy trí khôn.

11 Nhân có đi xa, tôi đã thấy biết bao nhiêu điều,

và đã xảy đến cho tôi bao sự tình cờ.

12 Tôi đã từng gặp nguy tính mạng,

tôi thoát nạn tựu trung là vì:

13 Thần khí kẻ kính sợ Chúa phải sống,

vì lòng nó trông cậy hướng lên Ðấng cứu thoát nó.

14 Kẻ kính sợ Chúa không phải sợ gì,

nó không thất đảm, vì chính Người là hy vọng của nó.

15 Phúc thay hồn kẻ kính sợ Chúa,

nó tựa vào ai? Ai chống đỡ nó?

16 Mắt Chúa trên những kẻ kính sợ Người,

Người là lá chắn quyền năng, là sự chống đỡ mạnh thế,

tán che gió bỏng, bóng rợp ban trưa,

tay vịn giữ khỏi vấp té, sự trợ giúp khi ngã quị.

17 Niềm vui trong lòng, sự sáng con mắt,

khang ninh, sức sống và chúc lành.

 

Lễ tế

18 Tế lễ với của phi nghĩa, lễ tế ố tỳ,

cúng dâng do người phi pháp không được đoái nhận.

19 Ðấng Tối Cao không màng đến lễ vật quân vô đạo,

cũng không phải vì lễ tế nhiều mà Người xá tội.

20 Như tế sát con trước mặt cha,

kẻ tế lễ bằng của người nghèo.

21 (Bánh) thiếu thốn của độ sinh người nghèo,

ai giựt lấy là kẻ sát nhân.

22 Phạm tội giết người, kẻ cướp phần độ khẩu,

và là đổ máu, kẻ quỵt công người làm.

23 Kẻ xây, người lại phá đi,

chỉ khổ thôi nào có ích gì.

24 Kẻ cầu chúc, người lại rủa,

Ðức Chúa sẽ nghe tiếng nào?

25 Thanh tẩy cái nhơ đụng thây người chết, rồi đụng lại,

thanh tẩy như vậy nào có ích gì?

26 Cũng vậy người ăn chay đền tội,

rồi đi tái phạm:

Ai sẽ nhậm lời kêu xin của nó?

Báu bổ gì cho nó việc nó hãm mình?