TV 14 => Thánh Vịnh | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



- Thánh Vịnh 014 (013) -

Họ không tin có Thiên Chúa

 

1 Phần nhạc trưởng. Của Ðavít.

Ðứa ngu dại tự nhủ đáy lòng:

"Không có Thiên Chúa?"

Chúng ra đồi bại, hành vi bỉ ổi,

hành thiện, không còn có ai!

2 Tự trời, Yavê cúi nhìn con cái loài người,

thử xem ai là người có lương tri, ai tìm Thiên Chúa.

3 Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ,

hành thiện, không có ai,

một người cũng không!

4 Phải chăng chúng đã thành vô tri,

cả phường tác quái,

những kẻ ăn thịt dân tôi như người ta ăn bánh,

và chẳng cầu khẩn cùng Yavê?

5 Nhưng tại trận, chúng phải kinh hãi rụng rời,

vì Thiên Chúa ở với giòng người công chính!

6 Các ngươi bêu diếu nguyện vọng người nghèo,

nhưng Yavê là chốn nó dung thân.

7 Từ Sion, ai sẽ ban cho Israel ơn cứu độ?

Khi Yavê đảo lại vận bỉ của dân Người,

Yacob sẽ hoan lạc, Israel sẽ được vui mừng!