Chương 5 => Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



2. Về Nố Người Loạn Luân

 

Nố loạn luân

1 Ai ai cũng nói đến việc dâm bôn diễn ra nơi anh em, và là một thứ dâm bôn đến như giữa các dân ngoại cũng không có: thậm chí có người chung sống với vợ của cha mình!

Phải đối phó làm sao?

2 Thế mà anh em vẫn làm phách! Anh em để tang có phải hơn không? ngõ hầu tống đi khỏi giữa anh em kẻ đã làm điều gở ấy! 3 Phần tôi, về thân xác tuy vắng mặt, nhưng bởi thần khí thì có mặt, tôi đã tuyên án rồi, như có mặt, trên kẻ đã làm càn như thế: 4 nhân danh Chúa Yêsu, khi anh em nhóm họp lại và cả thần khí tôi (với anh em), với quyền năng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu, 5 con người như thế hãy bị phó nộp cho Satan, mặc cho xác thịt bị tiêu diệt, ngõ hầu về thần khí, nó được cứu thoát trong Ngày của Chúa.

Hãy tẩy trừ men cũ

6 Không đẹp đẽ gì, cái vinh vang của anh em! Anh em không biết sao?: chỉ một tí men là đã đủ làm dậy men cả khối bột! 7 Anh em hãy tẩy trừ men cũ, để nên bột mới, anh em là bánh không men: Vì Chiên Vượt qua của ta, Ðức Kitô, đã chịu tế sát. 8 Cho nên ta hãy mừng lễ, đừng với men cũ, và men gian tà, ác độc, nhưng là với Bánh không men của lòng tin tuyền và chân thật.

Cư xử làm sao với tội nhân cứng lòng

9 Trong thư tôi đã viết là anh em đừng giao dịch với những người dâm dật. 10 Ðó không phải là nói chung về bất cứ người dâm dật nào của thế gian này, hay là về bất cứ người tham ô, trộm cắp, hay thờ quấy nào; Vì chẳng vậy, anh em phải đi ra khỏi thế gian! 11 Nhưng nay tôi viết lại là anh em đừng giao dịch nữa, một khi người nào mang danh là anh em, lại dâm dật, tham ô, thờ quấy, chửi bới, nghiện ngập hay trộm cắp. Ðừng có đồng bàn với người nào như thế. 12 Vì tại sao tôi phải xét xử người ngoài? Phải chăng anh em không được xét xử người bên trong ư? 13 Người ngoài, đã có Thiên Chúa xét xử!

Anh em hãy loại kẻ đử ra khỏi anh em!