Chương 15 => Khải Huyền Của Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



V. Bảy Kim Bôi

 

Khai mào trên trời

1 Và tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn lao và kỳ diệu: Bảy Thiên thần cai bảy tai ương, những tai ương cuối cùng, vì với các tai ương này, sự thịnh nộ của Thiên Chúa đã hoàn tất.

2 Và tôi đã thấy như thể một biển lưu li chan hòa ánh lửa, và những kẻ thắng Mãnh thú và ảnh tượng của nó, cùng mã số tên nó, đứng trên biển lưu li, cầm những chiếc đàn của Thiên Chúa, 3 và xướng hát ca vãn của Môsê tôi tớ Thiên Chúa và ca vãn của Chiên Con, mà rằng:

"Lớn lao và kỳ diệu công việc của Người,

lạy Chúa, Thiên Chúa toàn năng!

Công chính chân thật, đường lối của Người,

lạy Vua cả muôn dân!

4 Ai lại không kính sợ Người, lạy Chúa,

và không tôn vinh Danh Người!

vì chỉ có một mình Người là Thánh!

vì muôn dân sẽ đến thờ lạy trước nhan Người,

vì các việc công minh của Người đã hiện tỏ!"

5 Sau đó, tôi còn mãi nhìn, thì Ðiện thờ Nhà tạm chứng tri trên trời mở ra. 6 Và bảy Thiên thần cai bảy tai ương đi ra khỏi Ðiện thờ, mình vận trúc bâu tinh tuyền rực rỡ và ngang ngực thì thắt đai vàng. 7 Và một trong bảy Sinh vật trao cho bảy Thiên thần bảy kim bôi đầy ắp thịnh nộ của Thiên Chúa, Ðấng hằng có đời đời kiếp kiếp. 8 Ðiện thờ nghi ngút khói, do tự vinh quang Thiên Chúa và sức uy linh của Người tỏa ra, và không ai có thể vào Ðiện thờ được nữa, cho đến khi đã hoàn tất bảy tai ương do bảy Thiên thần.