Chương 44 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

2- Trong Lịch Sử

 

Ca ngợi tổ tiên

1 Tôi muốn ca tụng những người nhân đức,

cha ông chúng ta, đời đời kế tiếp.

2 Thượng đế đã để phần họ vinh quang rất mực.

Từ những ngày xa xưa họ thật lớn lao.

3 Bởi mệnh vương giả họ đã bá chủ toàn cõi.

Bởi tài thao lược họ đã là danh nhân.

Bởi thông minh họ đã là những mưu sĩ.

Bởi lời sấm họ đã là những vị linh tri cái thế.

4 Bởi mẫn tiệp, họ đã thống lĩnh các dân tộc.

Bởi trí lỗi lạc họ đã cầm quyền (trên dân).

Bởi trước thuật họ đã là khôn ngoan thượng trí.

Bởi chăm giữ truyền thống, họ đã nói châm ngôn.

5 Những người đã vịnh ca đúng điệu,

những người đã biên tập châm ngôn.

6 Những bậc vĩ nhân, lắm tài đức,

những người đã an cư cửa nhà ấm cúng.

7 Sinh thời, hết thảy họ được tôn trọng,

và được hiển dương ngay ngày đời họ.

8 Trong họ có những người đã lưu lại tên tuổi,

thiên hạ còn ngợi khen nhắc đến.

9 Có những người khác không ai còn nhớ đến:

Họ xong đời là đã xong hẳn.

Họ đã có như không hề có

và cả con cái sau này của họ cũng thế.

10 Còn những người này là người nhân đức,

phúc của họ, phúc khôn cùng.

11 Nơi dòng giống họ phúc ấm bền lâu,

cơ nghiệp của họ truyền lại hết con đến cháu.

12 Trong Giao ước của họ dòng giống họ sẽ đứng vững;

và nhờ họ, con cháu họ (sẽ trung kiên).

13 Ký ức về họ lưu tồn vạn đại,

đức nghĩa của họ sẽ không hề bị lãng quên.

14 thân xác họ được chôn cất bình an,

tên tuổi họ sẽ sống đời này qua đời nọ.

15 Sự khôn ngoan của họ cộng đoàn truyền tụng,

và công hội thuật lại lời ngợi khen họ.

 

Hênóc

16 Hênóc đã đi đứng với Yavê,

dấu lạ về tri thức cho thế đại ông.

 

Noê

17 Noê, người đức nghĩa đã được chứng quả là trọn lành,

vào thời tận diệt, đã thành người thế chân,

nhờ ông mà có được số sót

và bởi Giao ước ông được mà Hồng thủy đã ngưng.

18 Giao ước đời đời đã kết với ông,

để toàn thể xác phàm không bị diệt.

 

Abraham

19 Abraham, cha một đám dân tộc,

trên vinh dự ông không để lại một vết nhơ.

20 Ông đã giữ lịnh truyền của Thượng Ðế

và đã vào Giao ước với Người.

Ðúng qui tắc, Người đã kết ước trong thân xác ông

và trong thử thách, ông được chứng quả là tín nghĩa.

21 Bởi thế Người đã thề mà qui định cho ông,

là Người sẽ chúc lành cho các dân tộc trong dòng giống ông,

và dòng giống ông sẽ nên đông đúc như cát biển,

miêu duệ ông, sẽ như sao trên trời,

Người sẽ ban cho chúng cơ nghiệp

từ biển này đến biển kia,

từ sông cả đến mút cùng cõi đất.

 

Ysaac và Yacob

22 Với Ysaac, Người cũng đã hức như thế,

nhân vì Abraham cha của ông.

Người đã ban cho ông Giao ước đã kết với tổ tiên.

23 Và chúc lành đã đậu xuống đầu Israel,

Người đã cho ông kiên vững với đàn tử tức,

Người đã ban cho ông cơ nghiệp,

Người đã gầy dựng cho ông thành những bộ tộc,

phân phối làm mười hai.