Chương 24 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Diễn từ của khôn ngoan

1 Khôn ngoan dâng chính mình lời ca khen ngợi,

và giữa dân mình, khôn ngoan bày tỏ niềm hãnh diện.

2 Trong công hội của Ðấng Tối Cao, khôn ngoan mở miệng,

trước mặt binh lực của mình,

Khôn ngoan bày tỏ niềm hãnh diện.

"3 Ta đã xuất từ miệng Ðấng Tối Cao,

như áng mây Ta đã bao trùm cõi đất.

4 Trên cao, Ta đã dựng trướng,

và đặt ngai Ta trên cột mây.

5 Vận hành bầu trời chỉ có mìnhTa đã vòng theo dõi,

chân Ta đã thả bước trong đáy thẳm uông mang.

6 Trên mạch đại dương, trên mống cõi đất,

trên mọi dân mọi nước, Ta bá chủ.

7 Giữa chúng hết thảy, Ta tìm xem có nơi an nghỉ,

nơi cơ nghiệp người nào Ta sẽ lưu lại.

8 Bấy giờ Ðấng Tạo thành vạn vật ra lịnh cho Ta;

Ðấng dựng nên Ta đã định nơi Ta dựng trướng,

mà rằng: "Trong Yacob, con hãy dựng trướng,

cơ nghiệp của con ở Israel".

9 Từ trước mọi thời,

ngay lúc khởi nguyên, Người đã dựng nên Ta,

và cho đến đời đời, Danh Ta sẽ không phai.

10 Trong trướng thánh, trước nhan Người, Ta hành lễ,

và như thế Ta phụng sự Người ở Sion.

11 Trong thành được Người yêu mến

cũng như (Người yêu mến) Ta,

và trên Yêrusalem Ta đã đậu lại quyền bính của Ta.

12 Ta đã đâm rễ giữa một dân hiển hách,

trong phần đất của Chúa, trong cơ nghiệp của Người.

13 Ta đã mọc cao như bá hương trên núi Liban,

như trắc diệp trên dãy Hermon.

14 Ta đã mọc cao như chà là ở En-Gađi,

như những khóm hường ở Yêrikhô,

như cảm lãm tốt tươi nơi cánh đồng duyên hải.

Ta đã mọc cao như tiêu huyền bên bờ nước.

15 Như quế nhục, như mân côi thơm ngát,

như mộc dược tinh ròng, Ta tỏa ra một làn hương man mác,

như phong tử hương, ốc xạ và an tức hương,

như khói hương nghi ngút trong trướng.

16 Như cây sến, Ta đâm rễ,

những chồi của Ta, chồi vinh hiển oai lẫm.

17 Như cây nho, Ta sởn sơ đầy diễm lệ,

chồi lộc của Ta óng mượt vinh quang sán lạn.

18 Ta là mẹ sinh ra yêu mến tốt đẹp,

sự kính sợ, sự hiểu biết, sự trông cậy lành thánh.

Hằng có, Ta ban mình Ta cho mọi con cái Ta,

cho những kẻ được Người nêu danh.

19 Hãy đến với Ta, những kẻ ước ao Ta,

hãy no hưởng hoa quả của Ta.

20 Vì tưởng nhớ đến Ta thì ngọt hơn mật,

và được Ta thì ngọt ngào hơn cả tầng mật ong.

21 Ai ăn Ta sẽ còn đói Ta,

kẻ uống Ta sẽ còn khát Ta.

22 Ai nghe Ta sẽ không phải xấu hổ,

kẻ làm tôi Ta sẽ không lỗi lầm".

 

Khôn ngoan và Lề luật

23 Mọi điều ấy chính là sách Giao ước của Chúa,

Luật Môsê đã truyền,

cơ nghiệp của công hội Yacob.

24 Hãy phấn chấn trong Chúa đừng ngơi.

Hãy bám riết lấy Người, để Người thêm sức cho các con.

Chúa toàn năng là Thiên Chúa độc nhất,

ngoài Người ra không còn ai là Cứu Chúa.

25 Như Phisôn, (Lề luật) dẫy tràn Khôn ngoan,

như sông Tigra vào mùa thời trân.

26 Như sông Phơrat, (Lề luật) dạt dào thông thái,

như sông Yorđan vào những ngày mùa gặt.

27 Như sông Nil (Lề luật) tuôn ra giáo huấn,

như Ghikhôn vào mùa hái nho.

28 Người đầu đã không hề biết hết,

mà người cuối cùng không dò được thấu đáy.

29 Vì tư tưởng của Lề luật mênh mông hơn biển,

và điều Lề luật răn bảo sâu hơn Uông mang vĩ đại.

30 Phần tôi, tôi như cái rãnh dẫn nước,

như cống bắt nước đem tưới "hoa viên"!

31 Tôi nói: "Tôi sẽ tưới vườn của tôi,

tôi sẽ cho các nương của tôi đẫm nước".

Nhưng kìa: Cái rãnh của tôi đã thành sông,

và sông đã thành biển.

32 Còn hơn nữa, tôi sẽ làm rạng Giáo huấn như hừng đông,

tôi sẽ làm sao để Giáo huấn chiếu xa.

33 Còn hơn nữa, tợ như sấm tiên tri tôi sẽ tung vãi đạo lý,

và truyền lại cho các thế đại xa xăm.

34 Hãy coi! Tôi đã không vất vả vì một mình tôi,

nhưng vì tất cả những người tìm kiếm khôn ngoan.