Chương 12 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Vì có Thần khí bất hoại của Người trong mọi sự.

2 Bởi thế (dần dà) Người sửa dạy những kẻ sa ngã,

Người nhắc nhở những điều sai lỗi mà khiển trách chúng,

để chúng gỡ mình xa sự dữ mà tin cậy vào Người, lạy Chúa.

 

Thiên Chúa nhẹ tay đối với Canaan

3 Dân cư xưa kia trên đất thánh của Người,

4 Người đã ghét vì hành vi bỉ ổi,

vì ma thuật, vì phù phép phi nhân.

5 Quân tàn nhẫn sát nhân trên trẻ bé,

những phường ngốn ăn ruột lòng với tiệc tùng thịt người,

những kẻ thụ truyền nhập hàng giáo phái,

6 những cha mẹ đang tay giết mạng trẻ thế cô,

nên Người đã muốn dùng tay

cha ông chúng tôi tiêu diệt chúng,

7 ngõ hầu thửa đất Người quí chuộng hơn cả trên trần,

đón tiếp kiều dân xứng đáng, những đứa con Thiên Chúa.

8 Nhưng ngay chúng cũng được Người xử khoan dung,

bởi chúng là người,

Người sai vò vẽ làm tiền phong cho đạo binh của Người,

để tiêu diệt chúng chết hao chết mòn.

9 Không phải là Người không thể dùng những kẻ đức nghĩa,

chỉ trong một trận hạ thủ lũ vô đạo,

hay trong một chiêu tiêu diệt chúng: Bằng thú dữ,

bằng một lời nghiêm khắc;

10 Nhưng án của Người, Người đã thực thi từng hồi,

chừa chỗ cho chúng ăn năn,

dẫu đã biết thừa: Nòi chúng một nòi ác ôn,

tính ác của chúng là tự bẩm sinh,

cho đến muôn đời ý nghĩ của chúng sẽ chẳng đổi thay.

11 Vì nòi giống chúng, một đồ chúc dữ từ thuở ban đầu.

 

Lý do của sự nhẹ tay này

Cũng không phải vì Người sợ ai

mà Người đã không trừng trị tội chúng phạm.

12 Quả thế, ai nào dám hỏi: Tại sao Người làm thế?

hay ai cự lại được án của Người?

Ai sẽ kiện Người, vì đã hủy diệt chư quốc

Người đã làm ra?

Ai sẽ đối chất với Người

mà biện hộ cho những kẻ bất nhân?

13 Vì ngoài Người ra, không còn Thần nào lo đến chúng sinh,

để Người phải trình bày

là Người đã không xét xử bất công.

14 Hay có hoàng đế hoặc bá vương có thể đối địch với Người,

về những ai Người đã trừng phạt?

15 Nhưng Người công minh,

Người điều khiển mọi sự cách công minh,

Người nghĩ rằng lên án kẻ không đáng phạt

là trái với quyền năng của Người.

16 Vì sức mạnh của Người là đầu mối công minh,

Người có quyền trên mọi sự,

khiến với mọi sự Người xử khoan dung.

17 Người tỏ bày sức mạnh,

khi có ai không tin Người quyền năng trọn hảo,

còn biết mà dám làm càn, Người trị tội to gan.

18 Nhưng tự chủ trên sức mạnh, Người lấy từ nhân xét xử,

Người quản cai chúng tôi với lượng cả bao dung,

vì sử dụng quyền năng là việc của Người, khi Người muốn.

 

Bài học Thiên Chúa ban cho Israel

19 Xử sự như thế, Người đã dạy dân Người,

là kẻ đức nghĩa phải có ái nhân,

Người đã ban cho con cái Người được một hi vọng tốt lành,

là sau khi phạm tội, họ còn phương hối cải.

20 Vì nếu địch thù của các con cái Người,

với những kẻ đã can án chết,

mà Người còn tỏ ra cẩn trọng khoan hồng khi trừng phạt,

là ban cho có thời gian, cảnh huống để từ bỏ sự dữ,

21 thì Người còn xét xử con cái Người với bao là thận trọng,

một khi với cha ông chúng, Người đã thề và kết ước,

kèm theo những lời đoan hứa tốt lành.

22 Ấy vậy chúng tôi thì được Người sửa dạy,

còn địch thù chúng tôi, Người đánh phạt gấp vạn lần,

ngõ hầu chúng tôi khi xét xử,

thì phải nhớ đến lòng tốt của Người,

và khi bị xét xử,

chúng tôi hãy trông vào lòng Người thương xót.

 

Ðối với người Aicập, hình phạt dần dần

23 Do đó những kẻ sống bất nhân một đời ngu xuẩn,

Người đã gia hình bằng chính những nhờm tởm của chúng.

24 Vì chúng đã lạc vào những con đường lầm lạc,

coi những vật hì hợm đê mạt như những thần linh,

để mình bị gạt như tuồng sơ sinh không hiểu biết.

25 Vì thế, như thể với những trẻ con không lý trí,

Người gởi đến án phạt của Người như một trò trẻ con.

26 Còn những kẻ không biết sửa mình

trước lời phân đe trẻ bé ấy,

chúng sẽ nếm biết án phạt xứng với Thiên Chúa.

27 Trong khi phải khổ, chúng sẽ nổi khùng,

với những vật chúng coi là thần

và đã thành hình phạt cho chúng,

chúng đã nhìn thấy Ðấng xưa kia

chúng đã chối từ không nhận,

và chúng đã phải nhận ra Người là Thần chân thật,

vì thế án chung thẩm đã giáng xuống trên chúng.