Chương 3 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Số phận người đức nghĩa và quân vô đạo

1 Hồn những người đức nghĩa ở trong tay Thiên Chúa

và khổ hình không đụng tới họ.

2 Nơi mắt phường ngu xuẩn, thời dường như họ đã chết,

việc họ ra đi kể như đại họa,

3 như án tận tuyệt, việc họ lìa ta xuất hành,

nhưng kỳ thực họ ở trong an bình.

4 Dẫu theo nhãn giới người phàm, họ gặp khổ đau,

hi vọng của họ đã tràn đầy bất tử.

5 Sau chút ít khổ hình, họ đã được gia ân bội hậu.

Vì Thiên Chúa đã thử thách họ,

và đã gặp thấy họ xứng đáng với Người;

6 Như vàng trong lò, Người đã thí luyện họ,

Người đã đón nhận họ như lễ toàn thiêu.

7 Vào buổi viếng thăm, họ sẽ sáng rực,

họ sẽ như tia lửa chạy thiêu đám rạ;

8 Họ sẽ xét xử chư quốc và cầm quyền trên các dân,

và Chúa sẽ làm Vua trên họ mãi mãi.

9 Những ai trông cậy vào Người sẽ được biết sự thật,

những kẻ tín thành sẽ được lưu lại bên Người trong yêu mến;

vì ân sủng và thương xót,

phần dành cho những kẻ Người chọn.

10 Còn những kẻ vô đạo, chúng nghĩ sao, chúng sẽ bị phạt vậy,

chúng đã không màng đức nghĩa, chúng đã bỏ Chúa.

11 Vì: Khốn cho kẻ khi dể khôn ngoan, đạo giáo:

Chúng hi vọng hão, chúng khó nhọc uổng công,

và việc vàn của chúng thành vô bổ.

12 Vợ chúng ngu xuẩn, con cái chúng ác ôn,

nòi giống chúng, nòi bị chúc dữ.

 

Thà son sẻ còn hơn có một nòi giống vô đạo

13 Vì: Phúc thật, người son sẻ mà không vết nhơ,

phòng sự tội lỗi không hề biết;

Nó sẽ sinh hoa kết quả vào thời hồn được viếng thăm.

14 (Phúc thật), người yêm hoạn, tay không làm điều phi pháp,

lòng không nghĩ trái chống lại Chúa:

Vì bởi trung tín, nó sẽ lĩnh ơn ưu hảo,

và phần rất hậu trong điện thờ của Chúa.

15 Quả thế, lao công làm lành sinh quả lừng danh,

và tuệ trí đâm rễ bất diệt.

16 Còn con cái ngoại tình như quả không đậu,

giống nòi do phòng sự phi pháp sẽ tiêu ma.

17 Quả thế, dẫu chúng sống dai, chúng cũng sẽ bị kể bằng không

và sau cùng tuổi già của chúng sẽ chẳng có gì vẻ vang.

18 Chúng mà chết yểu, chúng sẽ không gì hi vọng,

vào ngày chung thẩm, không chút ủi an.

19 Quả giống nòi bất nhân, vận cùng khốn đốn.