Chương 6 => Thư Gửi Tín Hữu Galat | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



1 Hỡi anh em, ví thử có ai sa cơ phạm tội, thì anh em, những người thần thiêng, anh em hãy theo thần khí hiền từ mà sửa bảo người ấy, nhưng coi chừng về mình, kẻo ngươi cũng bị cám dỗ. 2 Hãy vác gánh nặng của nhau, và như thế anh em sẽ trọn Luật của Ðức Kitô. 3 Vì nếu ai tưởng mình là gì, mà kỳ thực là không, thì chỉ lừa gạt chính mình đó thôi. 4 Vậy ai nấy hãy hạch sách lấy mình, và bấy giờ sẽ có lý mà vinh vang, mình đọ với mình, chứ không đọ với ai khác; 5 vì mỗi người phải mang gánh nặng riêng mình.

6 Kẻ thụ giáo nghe Lời, hãy để cho người giảng dạy thông phần của cải. 7 Anh em đứng có tự khi! Thiên Chúa không để người ta nhạo báng Người! Vì ai gieo gì thì sẽ gặt nấy. 8 Kẻ gieo vào xác thịt mình, thì tự xác thịt sẽ gặt lấy mục nát; còn kẻ gieo vào Thần khí, thì do tự Thần khí, sẽ gặt lấy sự sống đời đời. 9 Làm lành, ta đứng quản ngại từ nan; đến thời đến buổi, ta sẽ gặt, miễn là đã không bỏ buông trôi. 10 Vậy bao lâu còn dịp, ta hãy làm lành đối với mọi người, mà nhất là đối với những ai cùng một gia đình đức tin.

Lời cảnh cáo kết thúc

11 Anh em hãy nhìn những chữ to đại này: tự tay tôi, tôi viết cho anh em đó!

12 Những người muốn được rạng mặt nở mày về phần xác thịt, chính họ thôi thúc anh em đi chịu cắt bì; chỉ vì một lẽ: họ muốn khỏi bị bắt bớ vì Thập giá của Ðức Kitô. 13 Vì những kẻ chịu cắt bì cũng không giữ Lề luật, nhưng họ muốn anh em đi chịu cắt bì để họ được vinh vang nơi phần xác thịt anh em. 14 Về phần tôi, ước gì tôi đừng có vinh vang (nơi một điều gì) trừ phi là nơi Thập giá của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, nhờ đó thế gian đã bị đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. 15 Vì chưng cắt bì hay không chẳng là gì cả! có chăng (là vì đã nên) một tạo thành mới!

16 Trên những ai sẽ rập theo qui tắc ấy, bình an cho họ! và lòng thương xót (của Thiên Chúa), và cho Israel của Thiên Chúa!

17 Từ nay, đừng có ai gây phiền hà cho tôi nữa! Này đây, tôi mang trên thân mình tôi những vết hằn của Ðức Yêsu.

18 Hỡi anh em, ân sủng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, ở cùng Thần khí anh em. Amen.