Chương 5 => Thư Gửi Tín Hữu Galat | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



III. Sự Tự Do Trong Tin Mừng

 

Hãy giữ vững sự tự do đã được

1 Chính để ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải phóng ta! Vậy hãy đứng vững đừng để cho anh em lại bị quàng ách nô lệ một lần nữa! 2 Này tôi, Phaolo, tôi nói cho anh em hay: Nếu anh em đi chịu cắt bì, thì Ðức Kitô chẳng có ích gì cho anh em. 3 Một lần nữa, tôi dặn mỗi người đi chịu cắt bì rằng: buộc họ phải giữ trọn cả Lề luật. 4 Anh em đã mất nghĩa với Ðức Kitô, một khi anh em trông được giải án tuyên công nơi Lề luật, anh em đã đọa lạc khỏi giới ân sủng! 5 Vì chúng tôi, chỉ nhờ Thần khí và nại lòng vào tin, mà ngóng đợi sự công chính, mối hi vọng (của chúng tôi). 6 Vì chưng trong Ðức Kitô Yêsu, cắt bì hay không đều chẳng đáng kể, có chăng là lòng tin thi thố ra bằng đức mến.

7 Ðà anh em chạy đã khả quan! Ai đã cản anh em lại làm cho không còn biết chiều theo sự thật? 8 Việc khuyến dụ kia tất không phát tự Ðấng đã kêu gọi anh em. 9 Tí men cũng đủ làm cả khối bột dậy men! 10 Trong Chúa, tôi trông cậy rằng anh em sẽ không hứng theo một điều nào khác. Còn kẻ quấy rối anh em sẽ chuốc lấy án phạt vào mình, bất cứ người ấy là ai. 11 Phần tôi, hỡi anh em, nếu tôi còn rao giảng cắt bì, thì tại sao tôi bị bắt bớ? Vậy thì chướng ngại Thập giá đã tiêu ma mất rồi! 12 Phải chi họ tự thiến đi cho xong, những kẻ làm anh em bị rối loạn lên kia!

Ðược tự do để sống theo lòng mến

13 Vì, hỡi anh em, anh em đã được kêu gọi để được tự do; nhưng đứng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại hãy lấy lòng mến mà làm tôi nhau. 14 Vì chưng tất cả Lề luật đã được nên trọn nội một lời này: Ngươi hãy yêu mến đồng loại như chính mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, ăn thịt nhau, thì hãy coi chừng kẻo mà diệt nhau đi mất!

16 Tôi xin nói là: hãy bước đi theo Thần khí, và anh em sẽ không làm thỏa đam mê xác thịt. 17 Vì xác thịt có những đam mê chống lại Thần khí; và Thần khí có những đam mê chống lại xác thịt, đôi đàng cự lại nhau, khiến anh em không thể hễ muốn gì là làm được. 18 Nhưng nếu anh em để Thần khí dẫn đi, anh em không phải chịu quyền Lề luật. 19 Mà đã rõ việc vàn của xác thịt, tức là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20 thờ quấy, ma thuật, hằn thù; kình địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, 21 ganh tị, say sưa, chè chén và các điều khác giống như vậy. Và tôi bảo trước cho anh em hay, như tôi đã từng bảo rồi, là những kẻ làm các điều ấy sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp! 22 Còn hoa quả của Thần khí là:mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, 23 hiền từ, tiết độ. Không có luật nào chống lại các điều ấy. 24 Những ai thuộc về Ðức Kitô Yêsu thì đã đóng đinh xác thịt vào thập giá, cùng với các tình dục và đam mê. 25 Nếu sống bởi Thần khí, thì ta cũng hãy hướng theo Thần khí mà tiến bước!

Luật của Ðức Kitô

26 Ta đừng tìm hư danh, khiêu khích lẫn nhau, phân bì với nhau!