Chương 16 => Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



Gửi gắm, chào hỏi, từ tạ

1 Về việc quyên trợ giúp các thánh, thì như tôi đã ra thể thức cho các hội thánh Galat thế nào, anh em cũng hãy thi hành như vậy: 2 ngày thứ nhứt mỗi tuần, anh em mỗi người, ở nhà hãy để riêng ra phàm điều gì may mắn dành dụm được, chứ đừng để khi tôi đến mới bắt đầu quyên. 3 Khi đi qua nơi anh em, tôi sẽ trao thư và phái những người được anh em tín nhiệm, mang ân đức của anh em đi Yêrusalem. 4 Và nếu xét là tôi cũng nên đi, thì họ sẽ đi với tôi.

5 Còn tôi, tôi sẽ đến với anh em, khi đã ghé qua Makêdonia. Quả tôi sẽ ngang qua Makêdonia. 6 Còn ở nơi anh em, có lẽ tôi sẽ ở lại ít lâu, hay có khi tôi sẽ lưu lại cả mùa đông nữa, để rồi anh em tiễn đưa tôi đến nơi tôi muốn đến. 7 Vì tôi không muốn thăm anh em, nguyên chỉ vì tiện đường; tôi trông cậy sẽ lưu lại với anh em một thời gian, nếu Chúa ban phép. 8 Song tôi sẽ lưu lại ở Êphêsô cho đến lễ Năm mươi. 9 Vì cửa đã mở rộng ra cho tôi; thành công có, nhưng kẻ chống đối cũng nhiều.

10 Timôthê có đến, thì anh em lo cho anh ấy được cư xử với anh em không ngại ngùng e sợ, vì anh cũng làm việc Chúa như tôi. 11 Vậy đừng có ai khinh anh ấy; xin anh em tiễn đưa anh đi bình an về lại với chúng tôi; vì tôi cùng các anh em đang đợi anh.

12 Còn về anh Apollô: tôi đã khẩn khoản xin anh đến với tôi, làm một với các anh em khác. Nhưng hẳn không phải ý (Thiên Chúa) là anh đi vào lúc này, nhưng anh sẽ đến khi nào thuận tiện.

13 Hãy tỉnh thức, đứng vững trong đức tin, một lòng cương quyết mạnh mẽ! 14 Mọi sự nơi anh em phải do tự lòng yêu mến mà ra!

15 Này một điều tôi khuyên nữa, hỡi anh em: anh em biết gia đình Stêphana, tiên thường của xứ Akhaia, và lại đã quyết tự hiến mình phục vụ các thánh, 16 xin anh em hãy biết tuân phục những người như thế, và mọi người khác đồng lao cộng tác với họ. 17 Ðược Stêphana, Fotrunatô và Akhaikô có mặt, tôi mừng rỡ, vì họ bù lại cho anh em hết thảy vắng mặt. 18 Quả họ đã làm cho tâm thần tôi và cả anh em nữa được thư thái. Vậy hãy biết tri ngộ những người như thế.

19 Các hội thánh Tiểu Á gửi lời chào anh em. Aquita và Prisca cùng hội thánh họp tại nhà họ nồng nhiệt gửi lời chào anh em trong Chúa.

20 Các anh em hết thảy đều gơi lời chào anh em. Anh em hãy áp má hôn nhau cách thánh thiện mà chào nhau!

21 Lời chào này do tự tay tôi, Phaolô:

22 Nếu ai không yêu mến Chúa, thì hãy là đồ chúc dữ! Maranatha!

23 Ân sủng của Chúa Yêsu ở cùng anh em!

24 Lòng mến của tôi ở với anh em hết thảy, trong Ðức Kitô Yêsu!