Chương 3 => Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



1 Và tôi, hỡi anh em, tôi đã không thể nói với anh em như những người thần thiêng, mà là như những người xác thịt, như những kẻ còn bé bỏng trong Ðức Kitô. 2 Tôi đã cho anh em uống sữa, chớ không (cho dùng) đồ ăn, vì anh em đã không kham nổi. Nhưng nay anh em cũng [vẫn còn] không kham nổi. 3 Vì anh em vẫn còn là xác thịt. Vì một khi giữa anh em có ghen tương, kình địch, thì anh em lại không phải là xác thịt, và cư xử theo thói phàm đó sao? 4 Một khi người thì nói: Tôi, tôi về phe Phaolô; còn kẻ khác: Tôi, tôi về phe Apollô, thì anh em lại không phải là người phàm sao?

Vai trò của người rao giảng

5 Vậy thì Apollô là gì? Phaolô là gì? Chỉ là những tôi tớ, qua họ anh em đã tin, và mỗi người như đã được Chúa ban cho. 6 Tôi đã trồng, Apollô đã tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho mọc lên. 7 Cho nên kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng (có là gì) ấy là Thiên Chúa, Ðấng làm cho mọc lên. 8 Kẻ trồng và người tưới chỉ là một, ai sẽ lĩnh công nấy, chiếu bao công khó của mình. 9 Quả thế, chúng ta là những người cộng sự với Thiên Chúa. Anh em là cánh vườn của Thiên Chúa, là lâu đài của Thiên Chúa.

10 Chiếu theo ơn Thiên Chúa ban cho tôi, ví thể kiến trúc gia thành thạo, tôi đã đặt nền móng, còn kẻ khác xây lên trên. Nhưng mỗi người hãy coi chừng mình xây ra làm sao? 11 Vì nền móng, thì không ai có thể đặt cái khác, ngoài nền móng đã đặt rồi, tức là Ðức Yêsu Kitô. 12 Ví thử người ta dùng vàng, bạc, đá quí, gỗ, cỏ rơm, mà xây trên nền đó, 13 công việc của mỗi người sẽ lộ ra: vì Ngày sẽ bày ra cả, bởi được mạc khải trong lửa cháy; và công việc của mỗi người thế nào, lửa sẽ thí nghiệm. 14 Công việc ai xây thêm còn tồn tại, kẻ ấy sẽ lĩnh thưởng. 15 Công việc của ai bị cháy thiêu đi, thì sẽ toi công; kẻ ấy sẽ thoát thân, nhưng không khác gì như ngang qua lửa. 16 Anh em không biết sao: anh em là Ðền thờ của Thiên Chúa, và Thần khí Thiên Chúa ngự trong anh em? 17 Ai hủy hoại Ðền thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ hủy hoại người ấy. Vì Ðền thờ Thiên Chúa là vật thánh. Và (Ðền thờ ấy) chính là anh em!

Ðừng coi tông đồ với mắt người phàm

18 Chớ có tự khi: Nếu trong anh em có ai nghĩ mình là khôn ngoan trên đời này, kẻ ấy hãy nên điên rồ, để được thành khôn ngoan. 19 Vì sự khôn ngoan thế gian này là sự điên rồ nơi Thiên Chúa. Vì đã viết: Người bắt chợp hạng khôn ngoan ngay lúc chúng bày giảo kế. 20 Lại nữa: Chúa biết các toan tính của những người khôn ngoan: thật toàn chuyện hão. 21 Cho nên đừng ai vinh vang nơi loài người. Vì mọi sự đều thuộc về anh em, 22 dù là Phaolô, Apollô, hay Kêpha, dù là thế gian, dù là sự sống hay sự chết, dù là hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, 23 còn anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa!