Chương 3 => Thư Thứ Nhất Của Thánh Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



1 Hãy coi: lòng mến lớn chừng nào, Cha đã ban cho ta:

để ta được gọi là con cái Thiên Chúa,

-- [và thực ta là thế] --

Vì lẽ ấy thế gian không biết ta,

bởi nó không biết Người.

2 Anh em thân mến, hiện giờ ta là con cái Thiên Chúa;

ta sẽ là gì, thì chưa được tỏ hiện,

ta biết rằng một khi điều ấy tỏ hiện,

thì ta sẽ được giống như Người,

vì Người thế nào, ta sẽ được thấy như vậy.

3 Và phàm ai đặt hi vọng ấy vào Người,

thì lo cho mình nên thanh sạch như Ðấng ấy thanh sạch.

Lánh xa tội lỗi

4 Phàm ai phạm tội thì cũng làm điều ác đức,

vì tội và ác đức là một.

5 Mà anh em biết Ðấng ấy đã tỏ hiện là để cất tội lỗi,

và tội lỗi không có trong Ngài,

6 Phàm ai lưu lại trong Người, thì không phạm tội.

Phàm ai phạm tội, thì đã chẳng thấy Người,

cũng chẳng biết Người.

7 (Hỡi anh em) các con thơ bé,

Ðừng để ai mê hoặc anh em.

Ai làm công chính mới là công chính,

như Ðấng ấy công chính.

8 Ai phạm tội thì thuộc về ma quỉ,

vì ma quỉ phạm tội ngay từ thuở ban đầu.

Vì điều này Con Thiên Chúa đã tỏ hiện:

để phá tan các việc của ma quỉ.

9 Phàm ai sinh bởi Thiên Chúa thì không làm sự tội,

vì mầm giống của Người lưu lại trong kẻ ấy;

và kẻ ấy không thể phạm tội,

bởi chưng đã được sinh bởi Thiên Chúa.

10 Nơi điều này rõ được con cái Thiên Chúa và con cái ma quỉ.

Phàm ai không làm theo công chính,

thì không thuộc về Thiên Chúa,

và kẻ nào không yêu mến anh em mình.

Thương yêu nhau

11 Vì này là điều đã được rao truyền

anh em đã nghe từ thuở ban đầu:

là chúng ta hãy yêu mến nhau.

12 không phải như Cain!

nó thuộc về Kẻ dữ, và đã hạ sát em nó.

Vả lại nhân vì cớ gì nó đã hạ sát em nó?

Vì công việc nó làm thì xấu xa,

còn công việc của em nó lại ngay chính.

13 Ðừng lấy làm lạ hỡi anh em,

nếu thế gian ghét anh em.

14 Ta biết là ta đã được ngang qua sự chết mà vào sự sống,

vì hiện ta yêu mến anh em.

Kẻ không yêu mến, thì lưu lại trong sự chết.

15 Phàm ai ghét anh em mình thì là sát nhân.

Và anh em biết: phàm là sát nhân

thì không có sự sống đời đời lưu lại nơi mình.

16 Nơi điều này ta biết được lòng mến:

là Ðấng ấy đã thí mạng mình vì ta.

Và ta, ta cũng phải thí mạng mình vì anh em.

17 Kẻ nào có của đời này

và thấy anh em nó lâm phải túng thiếu,

lại khóa lòng dạ lại đối với (anh em) nó,

thì làm sao lòng mến của Thiên Chúa lưu lại được trong nó?

18 (Hỡi anh em) các con thơ bé,

Ta đừng yêu mến bằng lời nói, bằng đầu lưỡi,

nhưng bằng việc làm thực sự!

Sự an ủi đích thật của tín hữu

19 Nơi điều ấy ta sẽ biết được

là ta thuộc về sự thật;

và trước nhan Người, ta sẽ trấn tỉnh được lòng ta

20 về mọi điều lòng ta cáo tội ta,

vì Thiên Chúa lớn hơn lòng ta, và Người biết mọi sự.

21 Anh em thân mến, nếu lòng ta không cáo tội ta,

thì ta được dạn dĩ nơi Thiên Chúa;

22 và nếu ta xin gì, thì ta lĩnh lấy nơi Người,

vì ta giữ lịnh truyền của Người, và làm những gì đẹp lòng Người.

23 Và này là lịnh truyền của Người:

ta phải tin vào Danh Con của Người, Ðức Yêsu Kitô,

và yêu mến nhau như Người đã truyền lịnh cho ta.

24 Và ai giữ lịnh truyền của Người,

thì lưu lại trong Người và Người trong kẻ ấy.

Và nơi điều này ta biết là Người lưu lại trong ta:

do tự nơi Thần khí Người đã ban cho ta.