TV 87 => Thánh Vịnh | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



- Thánh Vịnh 087 (086) -

Sion, mẹ các dân nước

 

1 Của con cái Côrê. Thánh vịnh. Ca ngợi.

Nền móng đó đặt trên núi non thần thánh,

2 Yavê mộ mến môn hộ Sion,

hơn mọi dinh tướng của Yacob.

3 Về ngươi lắm điều vinh diệu đồn phao,

hỡi thành của Thiên Chúa!

4 Ta ghi Rahab và Babel vào số những kẻ biết Ta

Kìa đất philitin, Tyrô, Nước Á:

"Tên này tên nọ đã sinh ra ở đó".

5 Nhưng về Sion: Người ta sẽ nói:

"Người người đều đã sinh ở đó!"

kẻ thiết lập ra nó là Ðấng Tối Cao.

6 Yavê đăng sổ các dân sẽ kêu danh sách:

"Tên này tên nọ đã sinh ở đó".

7 Và hoàng vương, như con cái ngươi,

hết thảy chúng có nhà ở trong ngươi!