TV 67 => Thánh Vịnh | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



- Thánh Vịnh 067 (066) -

Lời nguyện sau mùa gặt

 

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Ca ngợi.

2 Ước gì trên ta, Thiên Chúa dủ thương chúc lành,

xin cho rạng nhan Người trên chúng ta!

3 Ðể thiên hạ trên trần đều được biết đường lối của Người,

và các dân hết thảy, ơn Người cứu độ.

4 Dân dân hãy tạ ơn Người, lạy Thiên Chúa,

dân dân hết thảy hãy tạ ơn Người!

5 Nước nước hãy mừng vui, hãy hò reo!

vì Người phán xét muôn dân theo lẽ công minh,

và các nước trần gian, chính do Người hướng dẫn.

6 Dân dân hãy tạ ơn Người, lạy Thiên Chúa,

dân dân hết thảy hãy tạ ơn Người!

7 Hoa mầu, đất đã trổ sinh.

Thiên Chúa, Thiên Chúa chúng ta,

Người giáng phúc cho ta.

8 Thiên Chúa giáng phúc cho ta,

cả tận cùng cõi đất hết thảy hãy kính sợ Người.