TV 61 => Thánh Vịnh | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



- Thánh Vịnh 061 (060) -

Lời cầu của kẻ lưu đày

 

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Của Ðavít.

2 Xin hãy nghe tiếng tôi kêu van,

xin hãy để ý đến lời tôi cầu nguyện:

3 Từ mút cùng cõi đất tôi kêu lên với Người,

lòng thời rã rượi.

Nơi tảng đá cao vời xa kia, xin dẫn tôi đến.

4 Vì Người là nơi tôi ẩn náu,

là tháp kiên cố chấp cả địch thù.

5 Ước gì tôi được ngụ trong lều Người mãi mãi,

và được dung thân dưới cánh Người chở che.

6 Vì Người, lạy Thiên Chúa, Người đã nghe lời tôi khấn vái,

chính Người đã ban cơ nghiệp cho những kẻ kính sợ Người.

7 Xin cho đời đức vua được thêm dài ngày,

và tuổi thọ đời này qua đời khác.

8 Ước gì ngài ngự trị mãi mãi trước mặt Thiên Chúa,

và ân nghĩa cùng sự thật hãy hộ vệ ngài.

9 Bấy giờ tôi sẽ đàn ca mừng Danh Người mãi mãi,

để ngày qua ngày tôi được trọn lời khấn dâng.