Chương 4 => Tin Mừng Theo Thánh Luca | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



 

Chúa Yêsu chịu cám dỗ

1 Ðức Yêsu đầy Thánh thần, đã bỏ bờ sông Yorđan và được Thần khí đưa vào sa mạc, 2 mà chịu ma quỉ cám dỗ bốn mươi ngày. Trong các ngày ấy, Ngài không ăn gì cả; và mãn thời gian đó, thì Ngài đói. 3 ma quỉ mới nói với Ngài: "Nếu Ngài là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho viên đá này biến thành bánh!" 4 Và Ðức Yêsu đáp lại với nó: "Ðã viết rằng:

Người ta sống không chỉ nhờ bánh".

5 Rồi nó đem Ngài lên cao, và trong nháy mắt, nó chỉ cho Ngài thấy hết các nước thiên hạ; 6 và ma quỉ nói với Ngài: "Tôi hiến cho Ngài uy quyền đó hết thảy và vinh quang của các nước ấy, vì nó đã được phó thác cho tôi, và tôi muốn hiến cho ai tùy ý tôi; 7 vậy nếu Ngài bái xuống lạy tôi, thì nó sẽ là của Ngài tất cả". 8 Và đáp lại, Ðức Yêsu bảo nó: "Ðã viết:

Người phải bái lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi,

và chỉ thờ phượng một mình Người".

9 Ðoạn nó đem Ngài tới Yêrusalem và đặt Ngài trên thượng đỉnh Ðền thờ, mà nói với Ngài: "Nếu Ngài là con Thiên Chúa, thì từ đây hãy gieo mình xuống dưới; 10 Vì đã viết rằng:

Vì ngươi, Người sẽ ra lịnh cho các thiên thần gìn giữ ngươi;

11 và rằng:

Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay họ, kẻo ngươi lỡ vấp chân phải đá".

12 Và đáp lại, Ðức Yêsu bảo nó: "Ðã có nói rằng:

Ngươi chớ thử thách Chúa, Thiên chuá của ngươi".

13 Và khi ma quỉ đã xong mọi chước cám dỗ, thì nó lìa bỏ Ngài mà đợi dịp.

 

2. Nazaret Và Capharnaum

 

Chúa Yêsu viếng Nazaret

14 Ðức Yêsu trở về Galilê, trong quyền năng của Thần khí và tiếng tăm Ngài lan ra khắp cả vùng xung quanh. 15 Ngài giảng dạy trong các hội đường của họ, được mọi người ca tụng.

16 Ngài đến Nazaret, nơi Ngài đã được dưỡng dục, và theo lệ thường của Ngài, thì ngày Hưu lễ, Ngài vào hội đường. Ngài đứng dậy giảng sách. 17 Người ta trao Ngài sách tiên tri Ysaya; Ngài mở cuốn và gặp đoạn có viết rằng:

18 Thần khí Chúa ở trên tôi,

bởi Người đã xức dầu cho tôi,

Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó,

ban bố ân xá cho kẻ tù đày,

cho người đui mù được thấy,

cho kẻ bị áp bức được giải oan;

19 loan báo năm hồng ân của Chúa.

20 Gấp sách lại, Ngài trả cho người cán sự, đoạn ngồi xuống. Trong hội đường, mắt mọi người đăm đăm nhìn Ngài. 21 Và Ngài lên tiếng nói cùng họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này nơi tai các ngươi". 22 Mọi người làm chứng cho Ngài, và họ thán phục các lời về ân sủng xuất bởi miệng Ngài.

Và họ nói: "Không phải ông ấy là con bác Yuse sao?" 23 Còn Ngài thì cùng họ: "Ðã hẳn, các ngươi sẽ lấy câu ví mà nói với Ta: Thầy lang ơi! hãy chữa lấy mình! Mọi điều chúng tôi đã nghe xảy ra ở Capharnaum, thì ông hãy cả nơi quê hương ông đây nữa đi!" 24 Ngài còn nói: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: không có tiên tri nào được sủng mộ nơi quê quán mình!"

25 "Và Ta bảo thật các ngươi: có nhiều người bà goá tại Israel vào thời Êlya, khi trời khóa lại ba năm sáu tháng, và xảy ra đói lớn trong toàn xứ, 26 song Êlya không được sai đến một bà nào trong họ, mà là đến với một bà góa tại Sarepta thuộc hạt Siđôn. 27 Cũng vó nhiều người phung hủi đời tiên tri Êlisa, song không người nào trong họ được lành sạch cả, trừ phi Naaman người Syri".

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy lòng tức tối; 29 đứng dậy họ đưổi Ngài ra ngoài thành, và điệu Ngài lên tận triền núi nơi thành họ đã được xây cất, có ý xô Ngài xuống. 30 Nhưng Ngài đã ngang qua giữa họ mà đi.

Tại Capharnaum. Người quỉ ám

31 Ngài xuống Capharnaum, một thành xứ Galilê, và ngày Hưu lễ, Ngài giảng dạy cho họ. 32 Và người ta kinh ngạc về giáo huấn của Ngài, bởi vì lời của Ngài là lời có uy quyền.

33 Trong hội đường, có người bị quỉ thần ô uế nhập, nó hét lên lớn tiếng: 34 "Ôi! Chúng tôi với Ngài nào có việc gì, Yêsu Narazet? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết Ngài là ai, Ðấng thánh của Thiên Chúa". 35 Nhưng Ðức Yêsu quát bảo nó rằng: "Hãy câm đi, và ra khỏi người này!" Quỉ xô nhào người ấy vào giữa đám, rồi nó xuất khỏi người ấy, mà người ấy hoàn toàn vô hại. 36 Kinh hoảng xâm nhập mọi người, và họ cùng nhau kháo láo rằng: "Lời gì mà như thế? Một cách uy quyền và phép tắc, Ngài truyền khiến cả thần ô uế, và chúng xuất ra!" 37 Và về Ngài, đã có tiếng dội ra khắp cả vùng lân cận.

Chữa bà gia ông Phêrô

38 Chỗi dậy ra khỏi hội đường, Ngài vào nhà của Simôn. Bà gia của Simôn mắc phải cơn sốt nặng, và họ xin Ngài cứu bà. 39 Ðứng cúi trên mình bà, Ngài quát bảo cơn sốt, và nó đã biến khỏi bà. Lập tức, bà chỗi dậy và hầu hạ các ngài.

Chữa nhiều người lúc ban chiều

40 Lúc mặt trời lặn, phàm ai có người ốm đau, mắc đủ chứng bịnh đều đưa họ lại gặp Ngài; còn Ngài thì đặt tay cho mỗi người trong họ mà chữa lành. 41 Quì xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa!" Nhưng Ngài quát bảo không để chúng nói vì chúng biết Ngài là Ðức Kitô.

Rút vào nơi thanh vắng

42 Sáng đến, Ngài ra đi vào một nơi hoang vắng. Dân chúng đi tìm Ngài và đến nơi Ngài và họ cố cầm giữ Ngài lại, không để Ngài đi khỏi nơi họ. 43 Nhưng Ngài bảo họ: "Ta còn phải đem tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, chính vì thế mà Ta đã được sai đến". 44 Và Ngài đã rao giảng trong các hội đường nước Yuđê.