Chương 3 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Thessalonikê | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



1 Kỳ dư hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, ngõ hầu Lời Chúa xuôi chạy, và được rạng vinh, cũng một thể như nơi anh em: 2 Xin cho chúng tôi thoát khỏi người gian kẻ dữ, vì đức tin không phải là phần của mọi người. 3 Chúa là Ðấng trung tín, Ngài sẽ làm cho anh em kiên vững và gìn giữ khỏi Kẻ dữ. 4 Trong Chúa, chúng tôi tín thị vào anh em: là các điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ cứ thi hành. 5 Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em vào trong đức mến của Thiên Chúa, và sự kiên nhẫn của Ðức Kitô!

Cảnh cáo những người vô trật tự lười biếng

6 Hỡi anh em, nhân danh Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải lánh mọi anh em sống vô trật tự, đi nghịch lại truyền thống họ đã chịu lấy nơi chúng tôi. 7 Vì anh em biết phải bắt chước chúng tôi làm sao: giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô trật tự, 8 ăn không bám vào người ta; trái lại, lao nhọc vất vả đêm ngày, chúng tôi đã làm lụng để khỏi nên gánh nặng cho ai trong anh em. 9 Không phải là chúng tôi không có quyền, nhưng để nêu gương cho anh em, ngõ hầu anh em bắt chước chúng tôi!

10 Vì khi chúng tôi ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy cho anh em là: Ai không muốn làm việc thì đừng ăn. 11 Thế mà chúng tôi nghe rằng trong anh em có ít kẻ sống vô trật tự, chẳng làm lụng, mà đâu cũng lùng vào.12 Trong Chúa Yêsu Kitô, chúng tôi truyền, chúng tôi khuyên những người như thế hãy yên thắm làm lụng mà nuôi lấy mình!

13 Còn anh em, đừng quản ngại làm lành! 14 Nếu có ai không tuân lời chúng tôi trong thư này, anh em hãy ghi lại, và đừng chung đụng với kẻ ấy, cho nó biết xấu hổ! 15 Tuy vậy, đừng coi nó như kẻ thù, nhưng hãy sửa bảo như một người anh em!

Lời từ tạ

16 Nguyện xin Chúa sự bình an ban cho anh em được bình an mọi thời, về mọi phương diện! Chúa ở cùng anh em hết thảy!

17 Lời chào là do tay tôi, Phaolô. Ðó là dấu trong các thư hết thảy. Tôi viết như vậy đó!

18 Ân sủng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, ở cùng anh em hết thảy!