Chương 2 => Thư Thứ Nhất Của Thánh Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



1 (Hỡi anh em) những con thơ bé,

tôi viết các điều này để anh em đừng phạm tội.

Nhưng nếu ai trót phạm tội,

(thì này), ta có Ðấng bàu chữa nơi Cha,

Ðức Yêsu Kitô, Ðấng công chính.

2 Và Ngài là hi sinh đền tạ các tội lỗi ta,

không những tội lỗi của ta mà thôi,

mà của tất cả thế gian nữa!

Biết Thiên Chúa:

Giữ giới răn

3 Và nơi điều này ta biết được là ta đã biết Người:

là nếu ta giữ lệnh truyền của Người.

4 Kẻ nói: Tôi đã biết Người,

thì nó là đứa nói láo,

và trong nó không có sự thật.

5 Còn ai giữ lời Người,

thì hẳn thật trong kẻ ấy lòng mến của Thiên Chúa đã nên trọn.

Nơi điều ấy, ta biết được là ta ở trong Người.

6 Kẻ nói mình ở trong Người.

thì như Ðấng ấy đã đi làm sao, nó phải đi như vậy.

7 Anh em thân mến,

không phải là một lịnh truyền mới tôi viết cho anh em,

nhưng là một lịnh truyền cũ, anh em đã có từ thuở ban đầu.

Lịnh truyền cũ ấy là lời anh em đã nghe.

8 Và lại là một lịnh truyền mới tôi viết cho anh em

-- một điều chân thật nơi Ngài và nơi anh em -- vì tối tăm đang qua đi,

và sự sáng chân thật đã rạng tỏ rồi!

9 Kẻ nói mình ở trong sự sáng mà lại ghét anh em, thì nó vẫn ở trong tối tăm cho đến rày.

10 Kẻ yêu mến anh em mình thì lưu lại trong sự sáng,

trong đó không có gì làm chướng ngại.

11 Còn kẻ ghét anh em mình

thì ở trong tối tăm và đi trong tối tăm,

và nó không biết mình đi đâu,

vì tối tăm đã làm mắt nó đui mù.

Dứt lòng yêu chuộng thế gian

12 (Hỡi anh em), những con thơ bé,

tôi viết cho anh em

là tội được tha cho anh em nhờ Danh Ngài.

13 Tôi viết cho anh em, các bậc phụ huynh,

là anh em đã biết Ðấng có từ thuở ban đầu.

Tôi viết cho anh em, những kẻ còn thanh niên

là anh em đã thắng Kẻ dữ.

14 Tôi đã viết cho anh em, các con còn bé

là anh em đã được biết Cha.

Tôi đã viết cho anh em, các bậc phụ huynh,

là anh em đã biết Ðấng có từ thuở ban đầu.

Tôi đã viết cho anh em, những kẻ còn thanh niên

là anh em mạnh mẽ,

và Lời Thiên Chúa lưu lại trong anh em,

và anh em đã thắng Kẻ dữ.

15 Anh em đừng yêu mến thế gian

và các điều có trong thế gian.

Nều ai yêu mến thế gian,

thì lòng mến của Cha không có trong kẻ ấy.

16 Vì mọi sự có trong thế gian,

-- đam mê của xác thịt

đam mê của con mắt,

và kiêu hãnh về của cải --

(các điều ấy) không do tự Cha,

nhưng là do tự thế gian mà có.

17 Và thế gian đang qua đi và đam mê của nó; còn kẻ làm theo ý Thiên Chúa thì lưu tồn vạn đại.

 

II. Hiện Tình Của Tín Hữu

 

Ðề phòng Phản Kitô

18 (Hỡi anh em) các con bé nhỏ,

Giờ cánh chung đây!

Và như anh em đã nghe nói là Phản Kitô sẽ đến,

thì nay đã có nhiều Phản Kitô xuất hiện,

do đó mà ta biết là: Giờ cánh chung đây!

19 Chúng đã từ nơi ta mà ra,

nhưng chúng đã không thuộc về ta.

Vì nếu chúng thuộc về ta, chúng đã lưu lại với ta!

Âu là để nơi chúng, rõ được điều này:

là không phải hết thảy đều thuộc về chúng ta.

20 Và anh em được có Dầu xức do tự Ðấng thánh,

và anh em đều giác ngộ hết thảy.

21 Tôi viết cho anh em,

không phải vì anh em không biết sự thật,

nhưng vì anh em biết sự thật,

và: phàm là dối trá thì không (thể) do sự thật mà có.

22 Ai là kẻ nói dối,

nếu không phải là kẻ chối rằng:

Yêsu không phải Ðức Kitô.

Nó là Phản Kitô, kẻ chối bỏ Cha và Con.

23 Phàm ai chối Con thì cũng chẳng có Cha.

Ai tin nhận Con, thì cũng có Cha!

24 Còn anh em, ước gì điều anh em đã nghe từ thuở ban đầu,

cứ lưu lại trong anh em!

Nếu trong anh em, lưu lại được điều gì anh em đã nghe từ thuở ban đầu,

thì anh em cũng được lưu lại trong Con và [trong] Cha.

25 Và này là điều chính Người đã hứa với ta:

sự sống đời đời!

26 Các điều ấy, tôi đã viết cho anh em

về những kẻ muốn mê hoặc anh em.

27 Về phần anh em, Dầu xức anh em đã lĩnh

nơi Ngài hiện lưu lại trong anh em,

nên anh em không cần nhờ ai dạy bảo.

Phải hơn, như Dầu xức của Ngài dạy anh em về hết mọi sự,

và là sự thật, không phải là sự dối trá,

nên chiếu theo điều (Dầu xức) đã dạy,

anh em hãy lưu lại trong Ngài.

Sống như con cái Thiên Chúa

28 Và bây giờ,(hỡi anh em) các con thơ bé,

hãy lưu lại trong Ngài,

ngõ hầu nếu Ngài tỏ hiện, thì ta được lòng dạn dĩ,

và khỏi bị xấu hổ tách xa khỏi Ngài,

vào buổi Quang lâm của Ngài.

29 Một khi anh em biết Mgài là Ðấng công chính, thì anh em hãy biết rằng:

Phàm ai làm sự công chính thì được sinh ra bởi Người.