Chương 3 => Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Thessalonikê | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



Việc phái Timôthê đi Thessalonikê

1 Bởi đó cầm mình không được nữa, chúng tôi đã đành lòng bị bỏ bơ vơ ở Athêna một mình, 2 mà phái đi anh Timôthê của chúng tôi, người cộng sự của Thiên Chúa trong việc giảng Tin Mừng của Ðức Kitô, để anh củng cố anh em và khích lệ lòng tin của anh em, 3 khiến đừng có ai bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Vì chính anh em cũng biết: phận chúng ta là thế! 4 Vả lại khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã bảo trước anh em rằng, chúng ta sẽ gặp gian truân, và sự đã xảy ra như thế, anh em biết. 5 Vì vậy, không cầm mình được nữa, tôi đã sai đi lấy tin tức về lòng tin của anh em! Miễn sao quỉ cám dỗ đừng cám dỗ được anh em và công lao của chúng tôi thành ra hư luống!

Timôthê trở về: vui mừng và cầu nguyện

6 Nay Timôthê từ nơi anh em đã về với chúng tôi, và loan báo cho chúng tôi tin mừng về đức tin và đức mến của anh em; cùng việc anh em vẫn giữ ký ức sâu đậm về chúng tôi, mong mỏi được gặp chúng tôi lại, cũng như chúng tôi muốn được thấy anh em. 7 Vì lẽ đó, hỡi anh em, tôi được an ủi vì anh em, vì đức tin của anh em, giữa mọi nỗi quẫn bách và gian truân chúng tôi phải chịu. 8 Phải, bây giờ, chúng tôi sống, bởi anh em đứng vững trong Chúa! 9 Làm sao chúng tôi có thể tạ ơn Thiên Chúa cho cân xứng được vì anh em, trước mặt Thiên Chúa chúng ta. 10 Ðêm ngày, chúng tôi càng da diết khẩn xin, để được gặp mặt anh em lại, bồi bổ cho những gì còn thiết sót nơi đức tin của anh em.

11 Xin chính Thiên Chúa và là Cha chúng ta cùng Chúa chúng ta, Ðức Yêsu, san bằng đường lối cho chúng tôi tới cùng anh em. 12 Xin Chúa gia tăng và làm chan chứa nơi anh em lòng mến thương nhau và mọi người, như chúng tôi đối với anh em, 13 khiến cho lòng anh em được vững vàng, vô phương trách cứ trong sự thánh thiện, trước mặt Thiên Chúa và là Cha chúng ta, vào thời quang lâm của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu, làm một cùng hết thảy các thánh của Ngài!