DANH SÁCH BÀI HÁT
Đáp ca
| STT | TÊN BÀI HÁT | TÊN TÁC GIẢ | CÂU ĐẦU | Files | Chọn để tải về (PowerPoint) | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV125-Lễ chung các Thánh tử đạo Việt Nam | TV-125 | ĐK: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt giữa vui mừng. | Chỉnh sửa |
|
||
| 2 | Chúa Nhật 34 Quanh Năm A (Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ) | Huy Hoàng | ĐK: CHÚA LÀ MỤC TỬ CHĂN DẮT TÔI NÊN TÔI CHẲNG THIẾU THỐN GÌ. | Chỉnh sửa |
|
||
| 3 | TV 22 CN 4 năm A | Huy Hoàng | Đk: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, nên tôi chẳng thiếu thốn gì. | Chỉnh sửa |
|
||
| 4 | TV-79 Chúa Nhật I mùa vọng năm B | Lm. Thái Nguyên | 1. Đấng cao vời chăn dắt Israel, hãy lắng nghe, lạy Chúa thiên binh ! Ngài cực linh quyền bính. Xin tỏ hiện ánh sáng thần nhan, đến ban nguồn ơn cứu độ con. | Chỉnh sửa |
|
||
| 5 | TV 79 CN 1 Mùa vọng/B | TV79 | ĐK: Lạy Chúa xin phục hồi chúng con, xin tỏa chiếu tôn nhan rạng ngời cho chúng con được ơn cứu độ. | Chỉnh sửa |
|
||
| 6 | Thánh Gia Thất | TV 127 | ĐK: Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa và ăn ở theo đường lối của Người. | Chỉnh sửa |
|
||
| 7 | CN 3 Vọng/B | LC 1 | ĐK: Linh hồn tôi hớn hở mừng vui , vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. | Chỉnh sửa |
|
||
| 8 | CN 4 Vọng/B | TV 88 | ĐK :Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời. | Chỉnh sửa |
|
||
| 9 | NÀY LÀ DÒNG DÕI 1 (Tv. 23) | Lm. Mi Trầm | 1. Đất với trời tạo thành do chính Chúa cả muôn loài hoàn vũ là của Chúa. Chúa tạo dựng đất trời trên biển rộng, nước là nền mãi vững bền không lạy động. | Chỉnh sửa |
|
||
| 10 | TV 97 (Lễ ban Ngày ) | TV 97 | ĐK: Muôn dân trên khắp địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa Chúng ta. | Chỉnh sửa |
|
||
| 11 | Vinh Phúc | Kim Long | ĐK: Vinh phúc thay ngưòi kính sợ Chúa, và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hưởng huê lợi tay người tạo nên, và hạnh phúc Chúa thưởng ban muôn đời. | Chỉnh sửa |
|
||
| 12 | Mẹ Thiên Chúa | TV 66 | ĐK. Xin Thiên Chúa dủ thương và chúc phúc cho chúng con. | Chỉnh sửa |
|
||
| 13 | Chúa Nhật 4 Quanh Năm B (CN4QNB) Tv 94,1-2.6-7.8-9 | Huy Hoàng | ĐK: HÔM NAY ƯỚC GÌ ANH EM NGHE TIẾNG CHÚA CÁC NGƯƠI ĐỪNG CỨNG LÒNG. | Chỉnh sửa |
|
||
| 14 | TV 94 | TV 94 | ĐK. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Các ngươi đừng cứng lòng. | Chỉnh sửa |
|
||
| 15 | Thánh Giuse 19/3 | Lm. Huy Hoàng | DÒNG DÕI NGƯỜI SẼ TRƯỜNG TỒN, TRƯỜNG TỒN ĐẾN MUÔN ĐỜI. | Chỉnh sửa |
|
||
| 16 | Xin dâng | Ngọc Kôn | 1. Đời con như của lễ không hề ngưng, như tấm bánh luôn để dâng. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy trong tình Chúa sáng như hừng đông. | Chỉnh sửa |
|
||
| 17 | Thánh Vịnh 117 (CN4PSB) | Lm. Huy Hoàng | TẢNG ĐÁ NGƯỜI THỢ XÂY LOẠI BỎ, NAY LẠI TRỞ NÊN ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG. | Chỉnh sửa |
|
||
| 18 | Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo | Huy Hoàng | ĐK: Tiếng chúng đã vang dội, vang dội cùng khắp địa cầu. | Chỉnh sửa |
|
||
| 19 | Thánh Vịnh 23 (Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A) - Lm. Thái Nguyên | Lm. Thái Nguyên | 1. Trái đất và muôn loài đều là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật đều là của Ngài. | Chỉnh sửa |
|
||
| 20 | Thánh Vịnh 145 (Chúa nhật 26 Thường Niên C) - Lm. Thái Nguyên | Lm. Thái Nguyên | 1. Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người oan ức, và ban cho những người đói khát được no nê. Ngài cứu gỡ những ai trong tù tội. | Chỉnh sửa |
|
||
| 21 | Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo TV95 | Lm. Thái Nguyên | 1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hỡi toàn thể địa cầu hãy vui mừng. Hãy ca mừng Thiên Chúa chí tôn. Hãy chúc tụng hiển Danh Thánh Ngài. | Chỉnh sửa |
|
||
| 22 | Ai Nghẹn Ngào Ra Đi | Xuân Hoàng | ĐK: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng. | Chỉnh sửa |
|
||
| 23 | Lời Kinh cho Gia Đình | La Thập Tự | 1. Ai làm cha làm mẹ, từng ngày từng đêm ước mơ: Gia đình luôn thuận hòa, an bình đẹp như tứ thơ. | Chỉnh sửa |
|
||
| 24 | Thánh Vịnh 115 Lễ Tiệc Ly | Xuân Hoàng, O.Cist | ĐK: Khi nâng chén chúc tụng, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa, ta được dự phần vào, Mình máu Chúa Ki-tô. | Chỉnh sửa |
|
||
| 25 | Chúa Rửa Chân Con Sao? | Cát Minh | ĐK: Chúa mà rửa chân con sao? Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân con sao? Lạy Chúa!. | Chỉnh sửa |
|
||
| 26 | Lễ Thăng Thiên | Lm. Thái Nguyên | 1. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi! Tán tụng Chúa Trời, nào hãy hò reo. Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian. | Chỉnh sửa |
|
||
| 27 | Lễ Hiện Xuống TV103 | Lm. Thái Nguyên | ĐK: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Người đổi mới mặt đất này. | Chỉnh sửa |
|
||
| 28 | Ca Tiếp Liên | Hoa Phượng Vĩ | Muôn lại Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trần gian. Từ trờ cao gửi xuống nguồn ánh sáng tỏa lan. Lạy Cha kẻ bần hàng, Đấng tặng ban ân điển và soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến! Đấng ủi an tuyệt diệu, Thượng khách của tâm hồn. Ôi ngọt ngào êm dịu dòng suối mát chảy luôn! | Chỉnh sửa |
|
||
| 29 | Tặng Phẩm Thần Linh | Trầm Hương, FMSR | ĐK: (Xin Chúa ban Thánh Thần) Xin Chúa ban Thánh Thần, Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính. Người là ân huệ của Trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời. | Chỉnh sửa |
|
||
| 30 | Đi Trong Thần Khí | Cung Trầm | ĐK: Cùng đi trong Thần Khí tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần với lời Chúa là ngọn đèn soi. Dẫu có bóng nghi nan, hay cơn giống tố dâng tràn, luôn chung lòng chung sức truyền rao niềm vui Tin Mừng. | Chỉnh sửa |
|
||
| 31 | Chúc Tụng Chúa | Lm. Bùi Ninh | ĐK: Xin dâng lời ca ngợi ca ngợi Thiên Chúa. Chúc khen Ngài luôn mãi tới muôn muôn đời. | Chỉnh sửa |
|
||
| 32 | Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi | Nguyễn Quang Hưng | 1. Xin hợp nhất chúng con trong tình yêu Thiên Chúa. Xin hợp nhất chúng con muôn người cùng mến thương nhau. Như một tấm bánh này bởi ngàn hạt lúa mì. Như rượu rất tinh nguyên bởi ngàn nho chín thơm. | Chỉnh sửa |
|
||
| 33 | Tình Ca Mùa Dâng Hiến | Ân Đức | ĐK: Tình là Tình Yêu Chúa Ba Ngôi tuyệt mỹ khôn lường nói sao tình Chúa muôn trùng vì đời con Chúa hằng xót thương vì đời con ân huệ chan chứa. | Chỉnh sửa |
|
||
| 34 | Ân Tình Thiên Chúa | Lm. Bùi Ninh | ĐK: Ân tình Thiên Chúa còn mãi ngàn thu vạn đại. Ngài dành cho ai trọn tình thờ kính Danh Ngài. | Chỉnh sửa |
|
||
| 35 | Sứ Thần Của Chúa | Lm. Bùi Ninh | ĐK: Này Thiên thần Chúa đóng trại gìn giữ khỏi lo. Mọi điều nguy khó được Chúa giải thoát giùm cho. | Chỉnh sửa |
|
||
| 36 | Nào Hợp Hoan | Sơn Ca Linh | ĐK: Nào hợp hoan ta dâng tiến lên lời ca. Một vòng hoa cho hai Thánh Tông Đồ xưa.Vui yêu thương quyết chí can trường,Trong đau thương bền vững kiên cường, | Chỉnh sửa |
|