DANH SÁCH BÀI HÁT
Mùa Phục Sinh
| STT | TÊN BÀI HÁT | TÊN TÁC GIẢ | CÂU ĐẦU | Files | Chọn để tải về (PowerPoint) | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ánh Sáng Vinh Quang (Lau 627) | Ngọc Linh | ĐK: Ánh sáng đã xóa tan màn đêm trần gian ơi! Hãy vui mừng người khắp chốn hãy hát lên mừng Chúa đã sống lại. | Chỉnh sửa |
|
||
| 2 | Bài ca cho người chiến thắng | Lm. Văn Chi | 1. Người đã chiến thắng sự chết tăm tối âm u. Ngày về vinh quang khải hoàn đêm tối mịt mù. | Chỉnh sửa |
|
||
| 3 | Lòng Thương Xót Chúa 3 | Nguyễn Chánh | 1. Khi con khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi! Khi con nhìn về quá khứ hiện tại cuộc sống của con. Con đây ngỡ ngàng vì ánh sáng lòng thương xót Chúa. Đã dìu con bước đi dù trong khó nguy vì Chúa vẫn thương con. | Chỉnh sửa |
|
||
| 4 | Chúa Vẫn Luôn Bên Con | Huy Hoàng | 1. Con như người lữ khách, những hoang mang khi mộng không thành. Trở về quê cũ xưa, bước chân đi nặng nề mệt mỏi. Ngài nhẹ nhàng đến bên, những buồn vui Chúa cùng chia sớt. Chúa dọi sáng trên con, lời của Chúa khơi dậy niền tin. | Chỉnh sửa |
|
||
| 5 | Nào Về Đây | Mi Trầm | ĐK: Nào về đây gặp gỡ Đức Ki-tô Người là Đấng trung gian đất trời. Người liên kết chúng ta nên một một chủ chiên và một đàn chiên. | Chỉnh sửa |
|
||
| 6 | Chúa Là Mục Tử | Huy Hoàng | 1. Con như chiên lạc đàn, Chúa là mục tử mãi đi tìm kiếm. Băng qua núi, qua đồi, qua bao gian nguy để dẫn con về. Về bên giòng suối mát là suối tình trời bổ sức cho con. Đồng cỏ xanh Nước Trời Ngài cho con an nghỉ suốt đời . | Chỉnh sửa |
|
||
| 7 | Chúa Chính Là Đường | Huy Hoàng | 1. Hoang mang giữa đời chẳng biết về đâu! Lối nào Ngài đi để con theo cùng? Bao năm nghe lời người thế dạy khuyên, con đã bước sai lầm lỡ bao lần! | Chỉnh sửa |
|
||
| 8 | Đấng Bảo Trợ Khác | Huy Hoàng | 1. Người ở giữa anh em và cho anh em sự sáng của Người . Người sẽ đưa anh em vào, vào chân lý Tin Mừng Cứu Rỗi. Anh em sẽ thấy Thầy vì Thầy hằng sống. Và anh em cũng được, cũng được sống với Thầy. | Chỉnh sửa |
|
||
| 9 | Lễ Thăng Thiên | Lm. Thái Nguyên | 1. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi! Tán tụng Chúa Trời, nào hãy hò reo. Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian. | Chỉnh sửa |
|