Details
Tên bài hát
Ai uống nước Ta cho (HH-108)
Tác giả
LM. Huy Hoàng
Nội dung
Ai uống nước Ta cho (HH-108)
ĐK: Ai uống nước trần gian sẽ còn khát hoài, Vì con khát con người, là cơn khát về vô biên. Ai uống nước Ta cho sẽ không bao giờ còn khát. Vì từ nơi lòng họ, mạch nước hằng sống chảy mãi không ngừng.
1, Từng ngày sống giữ đời con mãi lo tìm của ăn thức uống. Vất vả với nhọc công cho ngày hôm nay , cho cả ngày mai.
Khi đêm về nặng trĩu, thân rã rời, hồn nghe chơi vơi. Dẫu trong nhà dư đầy , vẫn còn bao khát vọng không nguôi.
ĐK: Ai uống nước trần gian sẽ còn khát hoài, Vì con khát con người, là cơn khát về vô biên. Ai uống nước Ta cho sẽ không bao giờ còn khát. Vì từ nơi lòng họ, mạch nước hằng sống chảy mãi không ngừng.
2, một ngày Chúa mỏi mệt, ngừng bước đăng trình, Ngài xin nước uống, Ngỡ ngàng, quá tầm suy. con tưởng như Chúa đang rất cần con.
Con coi mình làm ơn , cho Chúa lòng quảng đại của con. Chẳng hay là chính giờ Chúa dìu con đến nguồn ơn thiêng.
ĐK: Ai uống nước trần gian sẽ còn khát hoài, Vì con khát con người, là cơn khát về vô biên. Ai uống nước Ta cho sẽ không bao giờ còn khát. Vì từ nơi lòng họ, mạch nước hằng sống chảy mãi không ngừng.
3. NGày giờ đã đến rồi, ai hết lòng thờ tin Thiên Chúa, không ở núi thật cao hay ở chốn xa khó tìm về. Nhưng tôn thờ một Chúa,
là Cha mọi người trên dương gian, Hãy tôn thờ Chúa Trời trong thần khí với sự thật thôi.
ĐK: Ai uống nước trần gian sẽ còn khát hoài, Vì con khát con người, là cơn khát về vô biên. Ai uống nước Ta cho sẽ không bao giờ còn khát. Vì từ nơi lòng họ, mạch nước hằng sống chảy mãi không ngừng.
4. Thờ phượng Chúa muôn loài , con kính tin Ngài mà con không biết , Chúa ở bên cạnh con , con lại tìm Chúa ở mãi tận đâu.
Nhưng con chẳng gặp Chúa, nên suốt đời chẳng được bình yên, Hãy ghi vào trí lòng, nơi gặp Chúa chính là lòng con.
ĐK: Ai uống nước trần gian sẽ còn khát hoài, Vì con khát con người, là cơn khát về vô biên. Ai uống nước Ta cho sẽ không bao giờ còn khát. Vì từ nơi lòng họ, mạch nước hằng sống chảy mãi không ngừng.