Details
Tên bài hát
Thánh Vịnh 62 (CN22TNA)
Tác giả
LM. Huy Hoàng
Nội dung
Thánh Vịnh 62 (CN22TNA)
ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Ngài.
1. Ôi lạy Chúa Đấng con tôn thờ từ rạng đông con đi tìm kiếm Chúa, tấm thân này mòn mỏi trông chờ và hồn con hằng khao khát Ngài, như đất hoang khô cằn hằng mong nước nguồn.
ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Ngài.
2. Mong được đến ngắm tôn nhan Ngài ở thành đô cung điện vinh sáng, thấy uy lực của Chúa hiển trị bởi tình Ngài trọng hơn sinh mạng, con hát lên ca ngợi tình thương Chúa trời.
ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Ngài.
3. Suốt đời mãi hát ca chúc tụng và hằng luôn kêu cầu danh Chúa, thỏa nỗi lòng như đã dự tiệc và miệng môi rộn rã hát mừng, con hát lên ca ngợi tình Chúa hải hà.
4. Con được Chúa đoái thương hộ phù được tựa nương bên Ngài hôm sớm, trót tâm tình con liên kết với Ngài quyền lực Ngài vượt trên các thần, luôn mãi đưa tay phù trì con suốt đời.
ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Ngài.
Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa! Lời Chúa là thần trí và là sự sống Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Alleiluia.