Details
Tên bài hát
Mầu Nhiệm Tình Chúa (16)
Tác giả
LM. Huy Hoàng
Nội dung
Mầu Nhiệm Tình Chúa (16)
1.Nhiệm mầu tình Chúa yêu con, trí lòng con không sao hiểu thấu Yêu con chịu khổ vì con. Yêu con chịu chết cho con Ôi tình yêu của Ngài, vĩ đại hơn biển trời Con trọn đời thờ kính.
Tình Ngài toả sáng nơi đây, Chúa vì yêu nhân loại tội lỗi Trao ban trọn cả tình yêu, cho con người phúc cao siêu Khi được rước Mình Ngài, khi nhận Máu của Ngài Con được sống an vui giữa đời.
ĐK:]Con xin quỳ đây, trước tình yêu của Thánh Thể Xin Ngài chỉ dạy, dạy con sống trọn tình yêu Yêu là hy sinh, là quên mình không chờ đền đáp. Yêu là chấp nhận chịu nát tan cho người mình yêu.
2. Hiện tại và mãi tương lai, quyết đời con tin yêu vào Chúa , Tin nơi Lời Ngài quyền năng, tin nơi tình Chúa yêu thương. Thương người thế tội tình Chúa chịu chết trên Thập hình, con một lòng thờ kính.
Ngài dùng quyền phép vô biên, để lập nên phép mầu cực thánh Khi ăn mừng tiệc vượt qua Chúa biến rượu bánh tinh nguyên nên Thịt Máu của Ngài Trao tặng cho mọi người, để được sống thiên thu với Ngài.