-
Tên bài hát
-
THÁNH VỊNH 32
-
Tác giả
-
THANH LÂM
-
Nội dung
-
THÁNH VỊNH 32
ĐK: Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài.
1. Người hiền đức hãy hân hoan trong Chúa, việc ca ngợi là của những kẻ lòng thành. Ôi thật phúc cho những quốc gia địa cầu được hồng ân: Thiên Chúa thống trị, làm Vua. Thật phúc đức dân nào Chúa đã chọn.
ĐK: Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài.
2. Và này Chúa nhìn xem ai tin kính, dõi mắt tìm từng người mến Chúa thật lòng. Để Ngài luôn chăm sóc, ủi an tận tình. Để vực bênh và cứu thoát khỏi thần chết. Người túng bấn, cơ hàn Chúa dưỡng nuôi.
ĐK: Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài.
3. Này hồn con ngày và đêm mong Chúa, vì chính Ngài là nguồn cứu giúp hộ phù. Xin rủ thương ban xuống thánh ân đầy tràn trên mọi ai kiên vững với niềm thành tin, lòng mãi mãi trông cậy nơi Chúa Trời.
ĐK: Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleiluia.