Details
Tên bài hát
Thiên Chúa Yêu thế gian (HH-149)
Tác giả
LM. Huy Hoàng
Nội dung
Thiên Chúa Yêu thế gian (HH-149)
ĐK. Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin con Ngài, thì sẽ không phải chết. Con Chúa đến trần gian, không phải để lên án, nhưng để thế gian này, nhờ Con Chúa mà được sống muôn đời.
1. Ai tin vào Con Ngài, thì sẽ không bị lên án. Ai không tin Con Ngài, thì đã bị lên án rồi. Và bản án chính là người ta chẳng tìm về ánh sáng. Vì các việc họ làm, là tăm tối xấu xa tội lụy.
ĐK. Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin con Ngài, thì sẽ không phải chết. Con Chúa đến trần gian, không phải để lên án, nhưng để thế gian này, nhờ Con Chúa mà được sống muôn đời.
2. Ai tin nhận Con Ngài, thì sống trong nguồn ánh sáng. Luôn luôn theo sự thật là đón nhận lời Chúa truyền. Làm việc có ý lành, là luôn thực hiện ở trong Chúa. Không kiếm tìm lợi lộc, mọi vui thú chóng qua ở đời.
ĐK. Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin con Ngài, thì sẽ không phải chết. Con Chúa đến trần gian, không phải để lên án, nhưng để thế gian này, nhờ Con Chúa mà được sống muôn đời.
3. Bao ơn lành trong đời, nhờ Chúa ban tặng mà thôi. Không do sức con người mà do tình yêu Chúa Trời. Nhờ lòng Chúa xót thương, mà nhân loại được tràn ân phúc. Ôi Chúa thương loài người, tặng Con rất dấy yêu của Ngài.
ĐK. Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin con Ngài, thì sẽ không phải chết. Con Chúa đến trần gian, không phải để lên án, nhưng để thế gian này, nhờ Con Chúa mà được sống muôn đời.
4. Xin dâng lời cảm tạ, cùng hát vang ngàn lời ca. Vinh quang Chúa không màng, mà vâng lời Cha đến cùng. Ngài tự hiến thân mình, làm chiên chuộc tội cả trần gian.Tội lỗi của loài người, được Con Chúa đoái thương đền bồi.
ĐK. Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin con Ngài, thì sẽ không phải chết. Con Chúa đến trần gian, không phải để lên án, nhưng để thế gian này, nhờ Con Chúa mà được sống muôn đời.