Details
Tên bài hát
Hãy trở về sám hối (HH-71)
Tác giả
LM. Huy Hoàng
Nội dung
Hãy trở về sám hối (HH-71)
1, Vì yêu thương con Chúa đã mang phận người như con. Ngài chịu phép rửa , vào hoang địa chịu sa-tan cám dỗ.
Ngài chịu hy sinh sông giữa muôn lài dã thú xung quanh , muôn vì Thiên sứ hầu hạ Ngài, Đấng cứu độ thế gian.
ĐK: Ngài lên tiếng gọi, gọi con người trở về với Chúa. Thời kỳ đã mãn, triều đại Chúa đã đến gần rồi. Trở về sám hối ,
và tin vào lời Ngài truyền ban. Hồn hướng về trời, về với Chúa yêu thương loài người.
2. Ngài mong cho con mỗi phút giây làm người hôm nay. Tìm được lối về, về với trời là quê hương yêu dấu.
Dù đường con đi có muôn ngàn sóng gió, gian nguy. Tin tưởng nơi Chúa hằng phù trợ cứu giúp khỏi ngã thua.
ĐK: Ngài lên tiếng gọi, gọi con người trở về với Chúa. Thời kỳ đã mãn, triều đại Chúa đã đến gần rồi. Trở về sám hối ,
và tin vào lời Ngài truyền ban. Hồn hướng về trời, về với Chúa yêu thương loài người.
3. Ngày xưa A-Dam đã lắng nghe lời ngọt sa-tan, mà đành chối từ lời Chúa dạy, lời yêu thương hạnh phúc.
Lời ngài không nghe, sẽ bước vào bóng tối u mê. Khi hồn xa Chúa đường về trời mãi chẳng đến nơi.
ĐK: Ngài lên tiếng gọi, gọi con người trở về với Chúa. Thời kỳ đã mãn, triều đại Chúa đã đến gần rồi. Trở về sám hối ,
và tin vào lời Ngài truyền ban. Hồn hướng về trời, về với Chúa yêu thương loài người.
4. Để nâng con lên , Chúa đã ban lời Ngài cho con, lời Ngài phán truyền , là sức mạnh , là đèn soi con bước.
Ngài dạy khuyên con hãy thức tỉnh giữ vững tin yêu, theo Ngài chiến đấu , để làm trọn ý Chúa đã phó giao.
ĐK: Ngài lên tiếng gọi, gọi con người trở về với Chúa. Thời kỳ đã mãn, triều đại Chúa đã đến gần rồi. Trở về sám hối ,
và tin vào lời Ngài truyền ban. Hồn hướng về trời, về với Chúa yêu thương loài người.