Nghi Thức Cầu Nguyện Trong Ngày Ðầu Xuân (khi không có Thánh Lễ)


Ngày 16/02/2018

Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam hải Ngoại

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnameins de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 Città del Vaticano

Tel. 06.698.82.484; Fax 06.698.82.864; Email: ciam@pcn.net

 

Theo lời yêu cầu của Văn Phòng Phối Kết, Ðức Ông Ph. B. Trần Văn Khả đã soạn thảo Nghi Thức Cầu Nguyện Ðón Xuân Quí Mùi theo hai mẫu: Nghi thức cầu nguyện có Thánh Lễ tiếp theo và Nghi thức cầu nguyện không có Thánh Lễ tiếp theo. Hôm nay Văn Phòng Phối Kết xin phổ biến để các Vị có trách nhiệm tại các Giáo Xứ, các Cộng Ðoàn và các Phong Trào Hội Ðoàn tùy nghi xử dụng theo hoàn cảnh và nhu cầu địa phương.

Nhân dịp mừng Xuân Quí Mùi, xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam theo tinh thần Thư Mục Vụ Mùa Vọng 2002 của Văn Phòng Phối Kết.

Roma, ngày 30 tháng 01 năm 2003.

Lm. Giuse Ðinh Ðức Ðạo

 

Nghi Thức Cầu Nguyện Mừng Năm Mới

Mẫu II

(khi không có Thánh Lễ)

 

"Chúa Giêsu Kitô,

Hôm Qua, Hôm Nay và Mãi Mãi"

 

1. Buổi cử hành này gợi ý cho các cộng đoàn có thể dễ dàng xếp đặt cách thích hợp hơn việc tạ ơn và cầu khẩn trong đêm giao thừa hoặc ngày đầu năm âm lịch. Ðồng thời cũng cầu nguyện cho Giáo hội tại Việt Nam.

 

2. Các tín hữu, trong khi sống giây phút chờ đợi chuyển tiếp sang Năm Mới hoặc mừng Năm Mới, được mời gọi để tạ ơn Thiên Chúa Cha vì mầu nhiệm trọng đại của công cuộc cứu rỗi, được tỏ lộ nơi Ðức Giêsu Kitô, trong cuộc sống của Người và trong mầu nhiệm vượt qua Người đã thực hiện: Ngôi Lời ở bên Thiên Chúa, tất cả đã được tạo dựng nhờ Người (xc. Ga 1, 2-3); khi đến thời gian viên mãn Người đã sinh ra do Ðức Trinh Nữ Maria, bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần và với sự chết và sự sống lại của Người, Người đã làm hoàn tất các lời hứa xưa; Người sống động từ đời đời, ban tỏa Thánh Thần trên Giáo Hội lữ hành trong thời gian tiến về gặp gỡ trọn vẹn với Chúa của thế giới khi thời gian kết thúc.

 

3. Cần phải chuẩn bị các đồ sau đây:

- áo dùng trong buổi cử hành phụng vụ cho vị chủ tế và các thừa tác viên. Vị chủ sự mặc áo choàng lớn;

- Thánh giá dùng khi đi kiệu có nến hầu;

- Sách Phúc âm;

- Ðèn nến cho các thừa tác viên và giáo dân;

- Tàu hương và bình hương (Lư hương)

 

4. Ðể có được sự tham dự hữu hiệu của tín hữu vào buổi cử hành này, nên chuẩn bị trước, với các phương tiện thích hợp, nơi sẽ cử hành buổi lễ này.

 

5. Cộng đoàn tập hợp tại một nơi thuận tiện để cử hành nghi lễ đón mừng Xuân Mới.

 

I. Nghi thức mở đầu

 

Giáo đầu:

6. Vị chủ sự và các thừa tác viên đi tới nơi cử hành; rồi hát bài ca giáo đầu hay một bài ca nào khác thích hợp.

 

Ca tiền xướng:

Lạy Ðức Kitô, là Chúa, xin dâng lên Chúa,

Lạy Con Người, xin dâng lên Chúa,

Lạy Ðấng sẽ đến, là Ðấng hằng sống, xin dâng lên Chúa

Lạy Ngôi sao rạng ngời của ban mai,

Xin dâng lên Chúa vinh quang đời đời.

Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới:

Khắp nơi bờ cõi địa cầu

Ðã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta!

 

R/. Lạy Ðức Kitô, là Chúa, xin dâng lên Chúa,

Xin dâng lên Chúa vinh quang đời đời.

 

Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm,

Vời cây đàn cầm với điệu nhạc du dương,

Cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc,

Hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. R/.

 

Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức,

Và niềm hoan hỉ cho kẻ lòng ngay:

Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung. R/.

 

Hãy phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

Hãy nhình Chúa là Thượng đế,

Chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người. R/.

 

(Tv 97 (98), lấy ở thánh vịnh đáp ca,Giáng sinh, Lễ ban ngày; Tv 96 (97); Tv 99 (100)

 

Lời chào:

7. Vị chủ sự chào cộng đoàn với những lời sau đây (xc. Kh 1,4-6) hoặc những lời khác tương tự (gợi ý từ Thánh Lễ giao thừa, Lễ ngày đầu xuân, Sách Lễ Rôma, trang 1037-1047):

 

Nguyện chúc anh em được ân sủng và bình an

Từ Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến,

Từ Ðức Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành,

Là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần ai

R/. Và ở cùng Cha

 

Xin dâng lên Ðấng yêu thương chúng ta,

Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mợi tội lỗi,

Và đã làm cho chúng ta nên vương quốc

Và nên tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người,

Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời.

R/. Amen.

 

II. Lễ Nghi đốt đèn

 

8. Rồi vị chủ sự hướng dẫn vào Nghi lễ đốt đèn, cùng với những lời sau đây, hoặc những lời khác tương tự:

 

Là những lữ khách tiến về Nước Trời dõi theo ngày tháng của cuộc hành trình

Chúng ta được tăng cường sức mạnh vào buổi bình minh của Năm mới

Ðó là điều mà Lời Thiên Chúa chứng thực cho chúng ta

Và do chứng tá của Ðức Giêsu Kitô,

Ðược sinh ra do Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria.

Người là Ðấng hằng sống từ đời đời, mời gọi chúng ta đừng sợ hãi.

Người là Ðấng chân thật, xóa tan mọi bóng tối của Hội Thánh,

Biến đổi lời cầu khẩn của chúng ta và lời cảm tạ của chúng ta.

Người là ánh sáng tỏ rạng hơn mọi ánh sáng đốt lên trong thủy tinh,

Ánh sáng nuôi dưỡng ngọn đèn của chúng ta.

Chúng ta hãy mở lòng chúng ta ra

với niềm hy vọng vào ánh sáng rạng ngời của Người,

Chúng ta chắc chắn rằng sẽ không còn bóng đêm

Và chúng ta sẽ không còn cần tới ánh sáng của đèn nào soi chiếu

Bởi vì Chúa là Thiên Chúa sẽ soi sáng chúng ta

Và chúng ta sẽ cùng hiển trị với Ðức Kitô tới muôn đời.

 

9. Một thừa tác viên mang một cây đèn đốt cháy. Từ ngọn đèn này sẽ châm lửa để đem đốt đèn của vị chủ sự và của cộng đoàn. Rồi hát thánh thi sau đây hay một bài hát thích hợp.

 

Lạy Ðức Kitô, Ðấng cứu chuộc loài người,

Là lời vang ra trong thinh lặng,

Là Ánh sáng mặc khải Mầu nhiệm

Là Suối nguồn làm giãn khát mọi con tim:

Chúng con tung hô Chúa.

Lạy Ðức Kitô, là Anh Cả của tất cả mọi người,

Là Áng rạng ngời của mọi thụ tạo,

Là sự sống được nảy mầm nơi Ðức Maria,

Là sự nâng đỡ cho nhân loại yếu mệt:

Chúng con tung hô Chúa.

Lạy Ðức Kitô, là Chiên Con bị sát tế,

Là Mục tử chăn dắt đoàn chiên của Người,

Là Máu thánh làm phong phú trái đất này,

Là ơn Cứu rỗi của con người đang bị xiềng xích:

Chúng con tung hô Chúa.

Lạy Ðức Kitô, Ðấng sống lại từ cõi chết,

Là Vị ban hơi thở của Thiên Chúa,

Là sự sống đánh bại sự chết

Là triều thiên và vinh quang của các thánh:

Chúng con tung hô Chúa.

Vinh quang, chúc tụng, ngợi khen đến muôn đời

Xin dâng lên Chúa Cha, nguồn ơn thánh,

Xin dâng lên Chúa Kitô, Ðấng cứu chuộc trần gian,

Cùng hiệp nhất với Ðấng là tình yêu vĩnh cửu

Chúng con cùng ca khen. Amen.

 

10. Theo lời mời của vị chủ sự, bắt đầu tiến hành cuộc kiệu như thường lệ vào nhà thờ.

 

11. Trong khi rước kiệu, có thể hát một số thánh vịnh ngợi khen, hay các bài hát thích hợp.

 

12. Khi vào trong nhà thờ hay một nơi đã định trước, vị chủ sự đặt cây đèn trên bàn thờ và tất cả mọi người để đèn cháy sáng bên cạnh mình hoặc trước mắt mình.

 

III. Công bố Lời Chúa

 

13. Sau khi đốt nến, cử hành phần công bố Lời Chúa. Có thể đọc cả ba bài Sách thánh dưới đây, hoặc chọn một hay hai bài trong số đó; hoặc chọn một bài sách thánh nào thích hợp hơn.

 

14. Vị chủ sự, hay một thừa tác viên khác, có thể dẫn nhập các bài sách thánh, tập trung chú ý vào việc Ngôi Lời hiện hữu từ đời đời, việc Người đến trong lịch sử, việc Người sẽ trở lại trong vinh quang, và Năm Mới đang bắt đầu.

 

15. Sách Châm ngôn Cn 8,22-35

(lấy ở Lễ Chúa Ba Ngôi)

Người sinh ra từ đời đời

 

Bài trích sách Châm ngôn,

Ðây sự khôn ngoan của Thiên Chúa phán:

"Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người,

trước cả những việc Người đã làm rất xa xưa.

Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời,

Ngay tự đầu tiên khi địa cầu chưa sinh nở.

Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu,

Khi chưa từng có những dòng suối nước.

Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao,

Trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi.

Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng,

Cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai.

Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó,

Khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu,

Khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa,

Và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ,

Khi Người đặt cương giới cho biển cả

Ðể nước đừng có vượt quá cõi bờ,

Khi Người đặt nền tảng cho trái đất,

Bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người.

Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng,

Luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người.

Ta nhàn du trên quả địa cầu

Và gặp thấy hạnh phúc giữa con cái loài người.

Giờ đây hỡi các con hãy nghe ta.

Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo.

Muốn nên khôn, phải nghe lời nghiêm huấn,

Ðừng bao giờ gạt bỏ.

Phúc thay người lắng nghe ta dạy,

Ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta,

Túc trực ở ngay lối ra vào.

Vì gặp được ta là gặp sự sống,

Và hưởng ân lộc Chúa ban cho.

Ðó là lời Chúa.

 

16. Ðáp ca (Thánh ca Tân Ước) xc. Cl 1,3.12-20

(lấy ở Kinh chiều II, Lễ Giáng Sinh, thêm câu 3)

 

R/. Lạy Chúa, trong Chúa mọi vật được sinh sống!

Vinh danh Chúa đến muôn đời!

 

Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha,

Ðã làm cho chúng ta xứng đáng

Chung hưởng phần gia nghiệp

Dành cho những ai thuộc về Người

Trong cõi đầy ánh sáng. R/.

 

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,

Và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái;

Trong Thánh Tử ta được tin cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. R/.

 

Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,

Là trướng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo,

Vì trong Người mọi vật được tạo thành

Trên trời cùng dưới đất,

Hữu hình với vô hình. R/.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,

Hay là bậc quyền năng thượng giới,

Tất cả do Thiên Chúa tạo dựng

Nhờ Người và cho Người. R/.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

Tất cả đều tồn tại trong Người. R/.

 

Người cũng là đầu của thân thể,

Nghĩa là đầu của Hội thánh;

Người là khởi nguyên,

Là trưởng tử

Trong số những người từ cõi chết sống lại,

Ðể trong mọi sự, Người đứng hàng đầu. R/.

 

Vì Thiên Chúa đã muốn

Làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện nơi Người,

Cũng như muôn nhờ Người

Mà làm cho muôn vật

Ðược giải hòa với mình. R/.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đã đem lại bình an

Cho mọi loài dưới đất

Và muôn vật trên trời. R/.

 

17. Lời nguyện

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa,

Giáo hội tôn vinh Chúa,

Khi chiêm ngắm mầu nhiệm khôn ngoan của Chúa

Nhờ đó Chúa đã tạo dựng và an bài thế giới;

Trong Con của Chúa

Chúa đã giao hòa chúng con

Và trong Chúa Thánh Thần Chúa đã thánh hóa chúng con,

Xin thương làm cho chúng con

Trong thái độ kiên trì và hy vọng,

Có thể đạt tới việc nhận biết Chúa cách trọn vẹn

Là tình yêu, sự thật và là sự sống.

Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

R/. Amen.

 

hoặc :

 

Lạy Thiên Chúa là Ðấng vô thủy vô chung,

là căn nguyên và cùng đích vạn vật,

trong giờ phút linh thiêng này,

khi chúng con bắt đầu một Năm Mới,

chúng con hướng tâm hồn lên Chúa.

Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con

một năm mới dồi dào phúc lộc,

và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Thánh.

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

R/. Amen.

 

18. Bài trích Sách Huấn ca Hc 24,1-4.8-12 (gr.)

(lấy ở Bài đọc I, Chúa Nhật II, sau Giáng Sinh)

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đạ đặt gốc rễ trong Dân Người

 

Ðức Khôn ngoan ngợi khen chính mình,

Ðược ca tụng trong Thiên Chúa,

được ngợi khen giữa dân mình.

Ðức khôn ngoan mở miệng trong cộng đoàn Ðấng Tối Cao,

Ðược ngợi khen trước mặt uy quyền Người,

Ðược nâng lên giữa dân mình,

Ðược ngưỡng mộ giữa đại đoàn thánh thiện,

Ðược ngợi khen trong đám đông kẻ được chọn,

Ðược chúc phúc giữa những người được chúc phúc.

Ðức khôn ngoan nói: "Ðấng tạo thành muôn vật dạy ta,

Ðấng dựng nên dạy ta nghỉ ngơi trong nhà ta và bảo rằng:

"Hãy ở trong nhà Giacób,

hãy hưởng cơ nghiệp trong nhà Israel,

hãy đâm rễ trong những người ta chọn!

Ta được tạo dựng từ nguyên thủy, trước muôn đời.

Ðến muôn đời ta vẫn chẳng giảm suy.

Ta phục vụ trong đền thánh trước mặt Người.

Và như thế, ta đứng vững ở Sion,

Ta cũng nghỉ ngơi trong thành thánh

Và uy quyền ta trong Giêrusalem.

Ta ở mãi trong một dân được trọng vì,

Trong lãnh địa, trong cơ nghiệp của Thiên Chúa.

Ta ở lại trong đại đoàn các thánh.

Ðó là lời Chúa.

 

19. Thánh vịnh đáp ca Tv 147

(lấy ở Thánh vịnh đáp ca, Chúa Nhật II sau Giáng Sinh)

 

R/. Ngôi Lời Thiên Chúa ngự giữa chúng ta.

 

Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa,

Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion,

Vì Người đã giữ chặt các then cửa thành ngươi,

Người đã chúc phúc cho con cái người trong thành nội. R/.

 

Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình,

Cho người hưởng no nê những tinh hoa lúa miến.

Nguời đã sai lời Người xuống cõi trần ai,

Va lời Người lanh chai chạy rảo. R/.

 

Người đã loan truyền lời Người cho Giacób,

Những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel.

Người đã không làm cho dân tộc nào như thế,

Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. R/.

 

20. Lời nguyện

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa, là ánh sáng soi chiếu các tín hữu,

Xin ban cho thế giới được tràn đầy vinh quang của Chúa,

Và xin tỏ mình ra cho các dân tộc

Trong ánh sáng rạng ngời của chân lý Chúa.

Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

R/. Amen.

 

hoặc đọc lời nguyện say đây:

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa, Chúa muốn dùng các Hội Thánh địa phương

tản mác khắp hoàn cầu

để làm cho mọi người thấy được Hội Thánh duy nhất,

thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Xin gìn giữ linh mục và giáo dân

hiệp nhất với giám mục của mình.

Xin dùng lời Chúa và Thánh Thể

quy tụ tất cả trong một Thánh Thần,

để Hội Thánh tại Việt Nam chúng con

nên hình ảnh của Hội Thánh toàn cầu

và nên dấu chỉ Chúa Kitô hiện diện trên thế giới.

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

R/. Amen.

 

21. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata Gl 4,4-7

(lấy ỡ Bài đọc II, lễ ngày 1/1)

Thiên Chúa đã sai Con của Người, sinh ra bởi một phụ nữ

 

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba", nghĩa là "Lạy Cha". Thế nên bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con, mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

22. Thánh vịnh đáp ca Tv 104 (105)

(Lấy ở Thánh vịnh đáp ca, thứ tư Bát Nhật Phục sinh)

 

R/. Hãy mừng vui, hỡi thiếu nữ Sion:

Vì Vua nguơi ngự đến, Ðấng cứu chuộc thế giới.

 

Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Ngài,

Hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân.

Hãy xướng ca, đàn hát mừng Ngài,

Hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. R/.

 

Hãy tự hào vì danh thánh của Ngài,

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui.

Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa,

Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. R/.

 

Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài,

Hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn,

Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

Quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. R/.

 

Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước,

Lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ,

Lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham,

Lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. R/.

 

23. Lời nguyện

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Cha chúng con,

Khi thời gian tới hồi viên mãn,

Cha đã sai đến với chúng con

Người Con của Cha làm Ðấng cứu chuộc,

Sinh bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria,

Xin Cha dùng Thánh Thần của Cha

Mà soi sáng chúng con.

Ðể khi chúng con tiếp nhận mầu nhiệm tình yêu của Cha,

Chúng con nếm thử trước niềm hoan lạc vẹn toàn

Ðang chờ đợi chúng con như những người con của Nước trời.

Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

R/. Amen.

 

24. Tung hô trước Phúc âm

 

Alleluia, Alleluia,

Chúa nói, các con hãy đi trong ánh sáng.

Các con hãy tin vào ánh sáng để trở nên con cái của ánh sáng.

Alleluia, Alleluia.

 

25. Công bố Phúc âm.

Công đoàn đứng cầm đèn cháy sáng trong tay, lắng nghe công bố Phúc âm. Nếu là linh mục, việc công bố Phúc âm diễn ra như thường lệ, với nến, hương.

 

Bài trích Sách Tin Mừng Chúa Kitô theo thánh Gioan Ga 12,23-36

(lấy từ Bài Phúc âm, Chúa Nhật V, Mùa Chay, B, thêm câu 34.35.36)

Ðến giờ Con Người phải được tôn vinh

 

Khi ấy trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy lạp. Họ đến gặp Philiphê quê ở Betania, xứa Galilêa và nói với ông rằng: "Thưa Ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu". Philiphê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philiphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói: đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào. Vậy dân chúng thưa Người: "Chúng tôi đã học biết trong sách Luật rằng: Ðấng Kitô phải trường tồn mãi mãi. Thế sao ông lại nói: Con Người phải được đưa lên cao? Con Người đó là ai? Chúa Giêsu bảo họ: "Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Các ông hãy bước đi, bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối, thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng". Nói thế xong, Chúa Giêsu rời nơi đó và lánh đi không cho họ thấy.

Ðó là lời Chúa.

 

Sau khi hát Phúc âm cộng đoàn có thể hát Alleluia, hay một lời tung hô nào khác. Rồi mọi nguời ngồi xuống, cầm để đèn ở trước mặt hay bên cạnh.

 

25. Bài giảng (nếu là linh mục).

 

IV. Lễ nghi dâng hương

 

26. Sau khi nghe giảng, tất cả đứng lên và vị chủ sự đứng trước bàn thờ bỏ hương vào bình hương, hoặc niệm hương ba lần trong khi cộng đoàn hát bài ca sau đâỳ, với một vài câu thánh vịnh 143 (144) hay một bài ca thích hợp. Ðây là cử chỉ tôn vinh Chúa Kitô là Chúa thời gian và dâng lên Người tất cả kinh nguyện cuộc sống trong Năm Mới.

 

Ca Tiền xướng:

R/. Một thiên thần ứng trước bàn thờ

tay cầm bình hương bằng vàng

 

Ôi đá tảng của tôi, chúc tụng Chúa,

Là Ðấng rèn luyện cho tôi biết đấu tranh,

Cho các ngón tay tôi thiện nghề chinh chiến. R/.

 

Chúa là tình thương và là chiến lũy,

Là Ðấng phù trợ và giải phóng tôi.

Chúa là khiên thuẫn là chỗ tôi nương náu,

Người bắt chư dân phải khuân phục tôi. R/.

 

Ôi Thiên Chúa, tôi sẽ hát mừngNgười bài ca mới,

Với cây đàn mười dây tôi sẽ ca mừng Người,

Vì Người đã ban cho các vua chiến thắng,

Ðã giải phóng Ðavít là tôi tớ của Người. R/.

 

V. Kinh tạ ơn và cầu khẩn

 

27. Vị chủ sự mời mọi người cầu nguyện với những lời sau đây hoặc những lời khác tương tự:

 

Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi tất cả những người tôi trung của Chúa,

 

R/. Hỡi những ai lớn nhỏ, hãy kính sợ Chúa.

 

Vị chủ sự:

Lạy Thiên Chúa

là Cha toàn năng,

Xin cho lời ca tụng của chúng con bay lên tới Cha

Như hương trầm nghi ngút,

Vì trong Ngôi Lời Con Cha,

Cha dã yêu thương chúng con trước khi tạo thành thế giới

Và trong Chúa Thánh Thần

Cha muốn chúng con tồn tại,

Và được tham dự vào sự sống vô tận.

 

R/. Xin dâng lên Cha lời ca tụng và vinh quang tới muôn đời!

 

Chúng con ngợi khen Cha,

Lạy Cha ban sự sống:

Trong Mầu nhiệm đạo đức

Mà chúng con tuyên xưng và cử hành trong đức tin,

Chúng con được lãnh nhận ơn cứu chuộc,

Là men bột làm dậy lên một nhân loại mới và được cứu độ,

Là hạt giống làm nẩy ra thành sự sống vô tận.

 

R/. Xin dâng lên Cha lời ca tụng và vinh quang tới muôn đời!

 

Ðược kiên cường trong niềm hy vọng

Chúng con xin cảm tạ Cha:

Xin Cha soi sáng Hội Thánh với Thánh Thần của Cha

Hội Thánh cầu xin và chờ đợi vị Hôn phu sẽ đến,

Ðấng đổi mới tất cả mọi sự

Là suối nguồn sự sống vô tận.

 

R/. Xin dâng lên Cha lời ca tụng và vinh quang tới muôn đời!

 

Lạy Cha nhân từ,

chúng con cầu khẩn Cha

nhờ Ðức Giêsu Kitô, sinh bời Ðức Nữ Ðồng Trinh:

xin ban cho Hội Thánh

được máu Chiên Con thanh tẩy,

biết can đảm loan báo mà không sợ hãi

phẩm giá của con người và giá trị của tạo vật,

nền công lý và hòa bình giữa các dân tộc.

 

R/. Lạy Cha, chúng con cầu khẩn Cha!

 

Chúng con đồng thanh kêu cầu Cha,

Cho những ai tìm kiếm Cha trong mọi niềm tin và văn hóa,

Cho các anh chị em thuộc dòng giống Abraham:

Xin Cha nuôi dưỡng nơi tất cả

Sự hăng say đi tìm chân lý

Và canh tân niềm tin vững vàng rằng

trên núi thánh của Cha

Sẽ có một bàn tiệc chiêu đãi muôn dân.

 

R/. Lạy Cha, chúng con cầu khẩn Cha!

 

Với niềm tín thác cậy trông

Và trong sự niềm hiệp thông với Mẹ Chúa Giêsu

Và với tất cả các chứng nhân thánh thiện cho đức tin

Chúng con nài xin Cha,

Xin làm cho bài ca cuộc đời chúng con

Làm kiên vững các tâm hồn bị lung lạc,

Ðem an ủi cho các bệnh nhân,

Làm vụt lên ngọn lửa đang héo tàn,

Ghi dấu trước cho một bài ca mới

Trong thành thánh Giêrusalem trên trời,

Nơi đó mọi nước mắt sẽ được lau sạch

Và tất cả sẽ được đổi mới.

 

R/. Lạy Cha, chúng con cầu khẩn Cha!

 

Vị chủ sự:

Lạy Thiên Chúa từ bi nhần hậu,

trong ngày đầu năm chúng con họp nhau đây

để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa.

Cúi xin Chúa mở lượng hải hà,

ban cho hết mọi người chúng con trong năm mới ... này

được bình an mạnh khỏe,

càng thềm tuổi càng thêm nhân đức

hầu đáng hưởng phúc lộc đồi dào.

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Con Chúa

Người là Thiên Chúa và là Chúa chúng con.

Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa,

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,

đến muôn thuở muôn đời.

 

R/ Amen, Amen, Amen !

 

VI. Phép lành và giải tán

 

28. Vị chủ sự (nếu là linh mục) ban phép lành cho cộng đoàn với những lời sau đây, hoặc những lời khác tương tự:

 

V/. Chúa ở cùng Anh Chị Em

R/. Và ở cùng Cha.

 

Vị chủ sự:

Xin Thiên Chúa Toàn Năng, là Chúa Cha, và Chúa Con

và Chúa Thánh Thần

Ban phép lành cho Anh Chị Em.

R/. Amen.

 

Nếu không phải là linh mục:

 

Xin Thiên Chúa toàn năng

ban phúc lành cho tất cả chúng ta,

xin Người che chở chúng ta

khỏi mọi sự dữ,

và dẫn đưa tới cuộc sống muôn đời.

R/. Amen.

 

29. Vị chủ sự giải tán dân chúng như sau:

Anh Chị Em hãy ra đi: làm cho bài ca nên mới mẻ

Làm cho lời nói được nên mới từ Lời cứu rỗi

Anh Chị Em hãy ra đi với sự mới mẻ trong cuộc sống.

R/. Tạ ơn Chúa!

 

30. Cộng đoàn giải tán với một bài ca có điệu liên khúc hay một bài thánh thi ngợi khen.

 

Ðức ông Trần Văn Khả