Details
Tên bài hát
Thánh Vịnh 137 (CN21TNA)
Tác giả
LM. Huy Hoàng
Nội dung
Thánh Vịnh 137 (CN21TNA)
ĐK: Lạy Chúa! Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện xin đừng bỏ dở dang.
1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh con sấp mình kính thờ.
ĐK: Lạy Chúa! Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện xin đừng bỏ dở dang.
2. Lạy Chúa, con ca tụng Danh Ngài vì lòng Chúa trung thành và yêu thương. Chúa thương và đáp lời trong ngày con kêu cứu. Tăng nghị lực sống cho tâm hồn vững vàng.
ĐK: Lạy Chúa! Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện xin đừng bỏ dở dang.
3. Ngài đoái thương bao kẻ khiêm nhường bọn người kiêu căng Ngài đuổi xua đi. Chúa ơi lòng nhân Ngài luôn tồn tại muôn kiếp. Xin đừng bỏ rơi bao công việc tay Chúa làm.
ĐK: Lạy Chúa! Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện xin đừng bỏ dở dang.
Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleiluia.