Details
Tên bài hát
CMTC 10-03-2022
Tác giả
Nội dung
CMTC 10-03-2022
X. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,/ chúng con khiêm nhường thống hối quỳ trước nhan Chúa,/ xin Chúa rộng lượng thứ tha mọi lỗi lầm của chúng con.
Đ. Nếu chúng con dám nói/ chúng con không có tội gì cả/ thì chúng con quả thực tự lừa dối mình. (Kn 1,8)
X. Lạy Chúa/ chúng con là những tội nhân/ chỉ có một mình Chúa có quyền tha tội./ Lúc rao giảng Phúc Âm,/ Chúa đã nhiều lần nói/ “Cha tha tội cho con, hãy về bình an!”/ Lạy Chúa/ như “người con hoang đàng”/ hôm nay chúng con hối hận và muốn trở về cùng Chúa.
Đ. Xin Chúa nhân từ tha thứ tội khiên!
X. Lạy Chúa/ nếu Chúa chấp tội thì ai có thể được cứu rỗi./ Nhưng Chúa đầy lòng khoan nhân và tình yêu.
Đ. Chúng con trông cậy vào lượng từ bi của Chúa./ Hồn chúng con vững tin vào lời Ngài.
X. Lạy Chúa/ lúc sinh thời Chúa đã ngồi cùng bàn với tội nhân./ Trong Bí Tích Thánh Thể,/ Chúa thể hiện tình yêu của Chúa một cách đặc biệt hơn nữa,/ chính Chúa thiết đãi và mời các tội nhân.
Đ. Chúa tự ban Mình và Máu của Chúa làm lương thực trường sinh.
X. Nếu Chúa không quảng đại tha thứ cho chúng con mọi lỗi lầm;/ Nếu Chúa không mời gọi chúng con tha thiết: “Hãy đến với Ta/ các con là những người vất vả khó nhọc,/ Ta sẽ bổ sức cho.”/ Hỏi rằng ai có thể dám rước Mình và Máu Chúa?
Đ. Vâng,/ Chúa tha thiết mời gọi chúng con thống hối và tham dự bàn tiệc Thánh này.
X. Xin Chúa tẩy rửa tâm hồn chúng con trong Máu Thánh Châu Báu của Chúa./ Vì tình yêu bao la mà Chúa dành cho chúng con trong Bí Tích này/ xin Chúa cho chúng con một con tim đầy lửa mến Chúa yêu người.
Đ. Xin đốt cháy trong tâm can chúng con ngọn lửa bác ái yêu thương.
Hát: Con Đường Chúa Đã Đi Qua

1) Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trái. Lạy Chúa, Thánh Gía nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài danh cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gía trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cung chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.

2) Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đam thấu con tim, đinh nhọn nào con loang máu đào, sỉ nhục nào con vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào ngục ngã đau thương, bao roi đòn hẳn vết thê lương, đường tình đó Ngài danh cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gía trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cung chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.