Details
Tên bài hát
Thánh vịnh 85
Tác giả
Kim Long
Nội dung
Thánh vịnh 85
Đáp: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng. 
1. Thiên Chúa luôn từ bi hải hà, giàu yêu thương cho người khấn ước. Xin Chúa niệm tình lặng nghe tiếng lòng này khấn xin. Bao tiếng hồn con khẩn cầu, nguyện lưu tâm, Chúa ơi. 
Đáp: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng. 
2. Muôn sắc dân Ngài đã tạo thành, về nơi đây suy phục bái kính. Ơn Chúa trọng đại dường bao, chỉ Ngài là Chúa thôi. Tay Chúa từng đã tác thành ngàn uy công, Chúa ơi. 
Đáp: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng. 
3. Nhưng Chúa ơi, Ngài bao tốt lành, đầy khoan dung, luôn chậm oán thán. Ôi Chúa thực giàu tình thương, vẫn một lòng tín trung. Xin Chúa từ bi đoái nhìn và xin thương xót con. 
Đáp: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Cha là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Cha, 
vì Cha đã mặc khải Nước Trời cho những người bé mọn. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.