Details
Tên bài hát
Con cho Thầy là ai (HH-330)
Tác giả
LM. Huy Hoàng
Nội dung
Con cho Thầy là ai (HH-330)
1. Chung quanh con, người ta cho Thầy là ai? Và riêng con, con đã cho Thầy là ai? Thầy là ai, khi vui, lúc gặp khổ sầu? Thầy là ai, khi con chìm giữa cô đơn.
ĐK: Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân thế. Thầy là Đức Ki-tô, Đấng cứu đời đã giáng sinh làm người.
Thầy là Chúa Cứu Thế, Đấng dâng đời để cứu rỗi muôn dân. Thầy là đường đưa con tới Quê Trời hưởng hạnh phúc muôn đời.
2. Hôm nay đây, thì con cho Thầy là ai? Ngày hôm qua, con đã cho Thầy là ai? Thầy là ai, khi con có chuyện đau lòng? Thầy là ai, khi con chịu những nhọc nhằn.
ĐK: Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân thế. Thầy là Đức Ki-tô, Đấng cứu đời đã giáng sinh làm người.
Thầy là Chúa Cứu Thế, Đấng dâng đời để cứu rỗi muôn dân. Thầy là đường đưa con tới Quê Trời hưởng hạnh phúc muôn đời.
3. Khi lo âu, thì con cho Thầy là ai? Bị khinh chê, con đã cho Thầy là ai? Thầy là ai, khi con đón một tin buồn? Thầy là ai, khi con tràn nỗi hân hoan.
ĐK: Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân thế. Thầy là Đức Ki-tô, Đấng cứu đời đã giáng sinh làm người.
Thầy là Chúa Cứu Thế, Đấng dâng đời để cứu rỗi muôn dân. Thầy là đường đưa con tới Quê Trời hưởng hạnh phúc muôn đời.
4. Khi an vui, thì con cho Thầy là ai? Đời đau thương, con đã cho Thầy là ai? Thầy là ai, khi con mới vừa thức dậy? Thầy là ai, khi con nhìn ngắm trời chiều?
ĐK: Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân thế. Thầy là Đức Ki-tô, Đấng cứu đời đã giáng sinh làm người.
Thầy là Chúa Cứu Thế, Đấng dâng đời để cứu rỗi muôn dân. Thầy là đường đưa con tới Quê Trời hưởng hạnh phúc muôn đời.